1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ Hán lột xác từ thành phố “ma” tới công viên nước nghìn người

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàng nghìn người tuần trước đã chen chúc trong một công viên nước ở Vũ Hán - nơi chỉ vài tháng trước từng là ổ dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

Vũ Hán lột xác từ thành phố “ma” tới công viên nước nghìn người - 1

Hàng nghìn người dự bữa tiệc âm nhạc tại công viên nước Maya Beach ở Vũ Hán. (Ảnh: Getty)

Tuần trước, tại công viên nước Maya Beach ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hàng nghìn người đứng sát cạnh nhau. Họ không đeo khẩu trang, thoải mái cười đùa và nhảy múa theo âm nhạc.

Cảnh chen chúc như vậy không phải là hình ảnh phù hợp cho năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, khiến hơn 22,5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 791.000 người thiệt mạng. Nhưng đây lại là những gì diễn ra tại Vũ Hán - nơi ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên trên thế giới từ cuối năm ngoái.

Vũ Hán lột xác từ thành phố “ma” tới công viên nước nghìn người - 2

Người dân không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách khi vui chơi tại công viên nước. (Ảnh: Getty)

Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của thế giới, khi các nước vẫn đang vật lộn để đương đầu với đại dịch. Nó cũng tương phản với hình ảnh Vũ Hán bị phong tỏa hồi tháng 1 khi nơi này biến thành "thành phố ma", không có bóng người hay phương tiện đi lại trên đường.

Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ hồi tháng 4 và chưa có ca lây nhiễm cộng đồng nào được ghi nhận tại Vũ Hán hoặc Hồ Bắc kể từ giữa tháng 5.

Nhịp sống trở lại bình thường

Vũ Hán lột xác từ thành phố “ma” tới công viên nước nghìn người - 3

Vũ Hán vắng bóng người và phương tiện khi bị áp lệnh phong tỏa. (Ảnh: Getty)

Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân, bị áp lệnh phong tỏa chưa từng có tiền lệ vào ngày 23/1. Vào thời điểm đó, dịch Covid-19 mới khiến 17 người thiệt mạng và hơn 400 người bị nhiễm. Đó là một tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố virus gây đại dịch Covid-19 đã lây từ người sang người, điều mà trước đó chưa từng được xác nhận.

Vũ Hán bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của Trung Quốc. Hàng nghìn người được xét nghiệm và cách ly. Tất cả sự kiện đông người đều bị hủy và người dân được yêu cầu tránh tập trung đông đúc.

Đến tháng 3, lệnh phong tỏa bắt đầu được nới lỏng tại Vũ Hán.

Mỗi người dân trong mỗi hộ gia đình được phép rời khỏi khu dân cư trong tối đa 2 giờ. Các trung tâm mua sắm bắt đầu mở cửa trở lại, phương tiện giao thông bắt đầu hoạt động. Người dân bắt đầu đi ra ngoài, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 8/4, Vũ Hán chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Các cặp đôi vội vã tổ chức đám cưới sau nhiều tháng bị trì hoãn. Trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống dường như trở lại bình thường khi các trường học mở cửa trở lại, các cơ sơ kinh doanh dần hoạt động và giao thông công cộng tiếp tục vận hành.

Vũ Hán lột xác từ thành phố “ma” tới công viên nước nghìn người - 4

Các học sinh tại Vũ Hán trở lại trường học hồi tháng 5. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên đến ngày 12/5, 6 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Vũ Hán.

Thành phố nhanh chóng thực hiện kế hoạch xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân. Đợt bùng phát dịch mới sớm được kiểm soát.

Tới tháng 6, các khu chợ đêm, nơi tập trung nhiều quầy hàng dọc các con phố nhỏ, được phép mở cửa trở lại.

Một tháng sau đó, cuộc sống bình thường dường như quay trở lại ở hầu khắp khu vực tại Trung Quốc. Các rạp chiếu phim, công viên, thư viện, bảo tàng được cho phép hoạt động với một nửa công suất. Các sự kiện tập trung đông người cũng được cho phép hoạt động.

Bây giờ, cuộc sống đã thực sự trở lại bình thường ở Vũ Hán. Cảnh tượng hàng nghìn người chen chúc dự tiệc ở công viên nước đã chứng minh cho điều đó. Đơn vị tổ chức thậm chí còn giảm một nửa giá vé cho khách nữ để thu hút thêm nhiều người.

Vũ Hán lột xác từ thành phố “ma” tới công viên nước nghìn người - 5

Rạp chiếu phim hoạt động trở lại ở Vũ Hán hồi tháng 7. (Ảnh: Getty)

Công viên giải trí Thung lũng Hạnh phúc Vũ Hán cũng mở cửa trở lại từ ngày 25/6. Tuy nhiên lãnh đạo công viên cho biết họ chỉ bắt đầu đón nhiều khách từ tháng 8. Công viên hiện đón khoảng 15.000 du khách vào cuối tuần, bằng khoảng một nửa số người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi một sự kiện quy mô lớn như đại tiệc ở công viên nước lại được phép diễn ra ở Vũ Hán. Người dùng Facebook và Twitter cũng đưa cảnh báo tương tự.

Tuy nhiên, Vũ Hán trên thực tế không còn ghi nhận ca lây nhiễm địa phương nào ở thành phố kể từ giữa tháng 5 và khoảng 9,9 triệu dân đã được làm xét nghiệm virus corona. Ngoài ra, thành phố cũng không cấm tập trung đông người.

Tuy nhiên, Sanjaya Senanayake, phó giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Australia, cho biết ngay cả khi phần lớn người dân thành phố được xét nghiệm, vẫn có nguy cơ virus corona lây nhiễm từ nơi khác vào Vũ Hán.

"Vấn đề là chúng ta chưa xóa sổ được Covid-19 và chừng nào virus còn tồn tại, nó vẫn còn nguy cơ quay trở lại, dù từ nước ngoài hay nơi nào khác", ông Senanayake nói với BBC.

Ông Senanayake lấy dẫn chứng trường hợp của New Zealand - nước ghi nhận các ca nhiễm cộng đồng tăng trở lại từ đầu tuần trước sau hơn 3 tháng không có ca nhiễm nào.

"Một nghiên cứu từ London cho thấy chỉ khoảng 10-20% dân số mắc Covid-19 sẽ dẫn đến khoảng 80% số ca nhiễm. Vì vậy nếu bạn đang tập trung đông người, bạn thực sự phải cẩn thận. Chỉ cần một người nhiễm virus, bạn vẫn có nguy cơ", ông Senanayake cho biết.

Covid-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng tại các quốc gia khác. Các nước như Hàn Quốc, nơi từng được đánh giá kiểm soát dịch thành công, đang tiếp tục đối mặt làn sóng Covid-19 mới. Có thể còn rất lâu nữa các quốc gia khác mới cảm thấy tự tin để cho phép các sự kiện đông người hoạt động trở lại như ở Vũ Hán gần đây.