1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Brunei tổ chức sinh nhật xa xỉ

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, một trong những người giàu nhất thế giới, hôm 15/7 vừa qua đã tổ chức một bữa tiệc tốn kém thuộc loại “có một không hai” khi mời 10.000 khách khứa đến dự sinh nhật thứ 60 của mình.

Một cuộc duyệt binh chào đón đoàn xe Rolls-Royce và Mercedes chở quốc vương và những người cùng đi đã diễn ra tại sân vận động giữa trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan. 21 khẩu đại bác bắn chào mừng ông.

 

Lãnh đạo các nước láng giềng như Philippines, Campuchia, Thái Lan và Singapore cũng nằm trong số các vị khách dự tiệc tại cung điện Nurul Iman. Kết thúc bữa tiệc là buổi trình diễn pháo hoa kéo dài 20 phút.

 

Đường phố được trang hoàng bằng đèn màu và cờ trang trí. Hầu như tòa nhà nào cũng treo tấm hình lớn của quốc vương, người có tài sản trị giá khoảng 20 tỷ USD. Các hoạt động chào mừng bắt đầu từ đầu tháng này và tiếp tục cho tới ngày 18/8.

 

Ông cũng thông báo tăng lương lần đầu tiên trong vòng 20 năm cho các công chức ở nước này. Quốc vương nhắc dân chúng sử dụng khoản tiền một cách hợp lý và để dành cho những dịp cần thiết.

 

Mặc dù tốn kém, nhưng các hoạt động lần này vẫn không xa hoa như lần sinh nhật thứ 50 của quốc vương. Khi đó, cả ca sĩ Michael Jackson và thái tử Charles của Anh cũng đến dự tiệc mừng.

 

Brunei, dựa chủ yếu vào xuất khẩu dầu và khí, là quốc gia ít dân, chưa đầy 400.000 người, toạ lạc tại mũi bắc của đảo Borneo. Brunei là một trong số ít nước còn tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế trên thế giới. Hassanal Bolkiah cũng chỉ huy cả quân đội và đã nắm quyền suốt 4 thập kỷ qua.

 

Mỗi ngày, Brunei sản xuất 215.000 thùng dầu. 350.000 người dân ở đây không phải đóng thuế, giáo dục và y tế miễn phí, giá nhiên liệu và thực phẩm đều được bao cấp. Đất đai mà quốc vương sở hữu ở Australia lớn hơn cả Brunei, vốn có diện tích 5.270 km2.

 

Theo M.C

Vnexpress/BBC, San Francisco Chronicle