1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công đột ngột bị mù vẫn hạ cánh an toàn

(Dân trí) - Một phi công Anh đã làm nên chuyện thần kỳ khi đột ngột bị mù trong chuyến bay một mình mà vẫn hạ cánh an toàn.

Tuần trước, Jim O'Neill đã phải cầu cứu sự giúp đỡ sau khi bay được 44 phút từ Scotland tới tây nam nước Anh do ông đột nhiên bị đột quỵ, dẫn tới không nhìn được. Khi đó ông đang một mình điều khiển chiếc Cessna nhỏ và mất thị giác khi ở trên độ cao hàng ngàn mét.

 

“Thật kinh khủng. Đột nhiên tôi không nhìn thấy bản điều khiển trước mắt mình nữa”, O'Neill  cho biết.

 

Trong bản thông cáo báo chí, Không lực hoàng gia Anh (RAF) cho biết mới đầu ông O'Neill, 65 tuổi, nghĩ mình bị “loá mắt” do ánh sáng mặt trời quá chói, nên đã quyết định cầu cứu. Nhưng sau đó ông nhận thấy có điều gì đó nghiêm trọng hơn nên đã yêu cầu “Tôi muốn hạ cánh”.

 

Paul Gerrard, chỉ huy bay của RAF lúc đó vừa kết thúc buổi huấn luyện bay gần đấy và đã được chỉ định tới giúp phi công gặp nạn. Gerrard sau khi xác định được vị trí chiếc máy bay đã bay gần tới nó để hướng dẫn qua radio.

 

“Một phi công bị mù khi hạ cánh cần phải có ai đó ở bên cạnh chỉ dẫn “sáng trái một chút, phải một chút, dừng lại, xuống”, Gerrard cho biết. “Trong giai đoạn cuối quan trọng, thậm chí với hệ thống trợ giúp bằng radar, bạn cũng cần phải biến nó thành cái vượt lên trên thị giác.”

 

Con trai của viên phi công cho biết cha anh là một phi công dày dạn kinh nghiệm, đã bay suốt gần 2 thập kỷ nay. Hiện O'Neill đang bình phục tại bệnh viện. Thị giác của ông cũng đã dần hồi phục.

 

“Các bác sỹ kết luận ông bị đột quỵ do tắc mạch máu. Nhưng có vẻ như ông không bị ảnh hưởng gì khác ngoài bị mất thị giác”, con trai của viên phi công cho biết.

 

Phan Anh

Theo AP