1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ lớn rung chuyển khách sạn tại Philippines, 30 người thương vong

(Dân trí) - Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một khách sạn nhỏ ở miền nam Philippines vào đêm Chủ nhật, làm 3 người chết và ít nhất 27 người khác bị thương.

 
Nổ lớn rung chuyển khách sạn tại Philippines, 30 người thương vong - 1
Vụ nổ xảy ra tại thành phố Zamboanga ở miền nam Philippines.
 
Vụ nổ xảy ra tại khách sạn Atilano Pension House 2 tầng với 35 phòng ở thành phố cảng Zamboanga trên đảo Mindanao, miền nam Philippines.

Các nguồn tin cho biết hầu hết những người thương vong đang có mặt tại khách sạn để tham gia một đám cưới địa phương.

Vụ nổ đã mạnh tới nỗi đã phá huỷ phần lớn tầng 2 của khách sạn, thổi bay mái và làm vỡ kính của các nhà toà lân cận, Thị trưởng thành phố Zamboanga Celso Lobregat cho biết.

Giới chức địa phương cáo buộc nhóm Abu Sayyaf - một tổ chức phiến quân Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng al-Qaeda - là thủ phạm của vụ nổ.

Theo giám đốc cảnh sát khu vực, ông Felicisimo Khu, vụ nổ xảy ra tại phòng số 226 trên tầng 2 của khách sạn Atilano Pension House lúc 9 giờ tối qua giờ địa phương.

Vụ nổ đã khiến 2 người nghỉ tại 2 căn phòng liền kề thiệt mạng. Một thi thể thứ 3 được tìm thấy ở tầng 1 vào sáng nay và người này được xác định là thiệt mạng do bị bê tông từ bên trên rơi trúng.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ gây ra bởi một quả bom.

“Quả bom chứa thuốc nổ TNT. Chúng tôi đang nghi ngờ nhóm khủng bố Abu Sayyaf đứng sau vụ việc này”, ông Khu nói.

Abu Sayyaf là một nhóm nhỏ nhưng rất bạo lực, từng thực hiện vài vụ tấn công quy mô lớn trong quá khứ.

Thành phố Zamboanga, cách thủ đô Manila khoảng 860km về phía nam, tọa lạc tại khu vực miền nam Philippines vốn không bình yêu lâu nay do tình trạng nổi loạn kéo dài nhiều thập niên của các phần tử phiến quân Hồi giáo, các băng nhóm tống tiền và bắt cóc đòi tiền chuộc. Thành phố này cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom.

An Bình
Theo AP, BBC