1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những tin nhắn "lạnh người" từ nạn nhân bên trong hộp đêm bị xả súng

(Dân trí) - “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con đang ở hộp đêm và họ xả súng” và “con sắp chết rồi, hắn ta đã phát hiện ra tụi con”... là hai trong số nhiều tin nhắn "lạnh người" được các nạn nhân gửi đi từ hộp đêm Pulse trong vụ xả súng kinh hoàng.

Những lỗ đạn chi chít trên tường hộp đêm Pulse sau vụ đọ súng của nghi phạm với cảnh sát. (Ảnh: Getty)
Những lỗ đạn chi chít trên tường hộp đêm Pulse sau vụ đọ súng của nghi phạm với cảnh sát. (Ảnh: Getty)

Theo tờ Washington Post, lúc 2 giờ 09 phút rạng sáng 12/6, trang Facebook của hộp đêm Pulse, tại Orlando đăng tải một đoạn thông điệp đầy khẩn khoản: “Tất cả mọi người ra ngoài và chạy ngay”.

Trước đó, một nghi phạm mà sau này được xác định là Omar Mateen, 29 tuổi, đã bước vào hộp đêm trên với một khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15 và không ngừng nã đạn. Tên này đã tuyên thệ trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Theo lời DJ của hộp đêm, anh Ray Rivera, ngay khi nghe thấy tiếng động lạ, như tiếng pháo, anh đã giảm âm lượng của nhạc để nghe ngóng. Và rồi tiếng nổ lại vang lên.

“Tôi tắt nhạc và gần như toàn bộ mọi người tháo chạy tán loạn”, Rivera kể lại với tờ Orlando Sentinel. “Cảnh tượng thực sự hỗn loạn”. Nhân viên DJ này sụp người xuống trốn sau bục đặt thiết bị âm thanh. Một vài người khác cũng chạy lại đó trốn.

Khi nhận thấy tiếng súng tạm lắng, có lẽ do kẻ xả súng đang nạp đạp, Rivera nói với những người khác “nhanh nào, đi thôi”. Và anh cùng nhiều người đã tháo chạy ra ngoài qua cửa sau của hộp đêm.

Dù vậy, nhiều người không được may mắn như Rivera. Họ bị mắc kẹt bên trong và trở thành nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ, với hơn 100 người chết và bị thương.

Cảnh sát trưởng Orlando, bà John Mina, cho biết ngay cả những sỹ quan cảnh sát kỳ cựu và thành viên lực lượng đặc nhiệm SWAT cũng bị sốc trước cảnh tượng đẫm máu tại hiện trường.

“Chỉ cần nhìn vào ánh mắt các sỹ quan của chúng ta là thấy được mọi chuyện. Bạn có thể thấy rằng tất cả họ đều bị choáng váng bởi vụ việc này, bởi những gì họ thấy bên trong hộp đêm đó”.

"Con sắp chết rồi"

Trên tờ Inside Edition, bà Mina Justice, người có con trai là Eddie bị mắc kẹt trong hộp đêm, đã chia sẻ những dòng tin nhắn khẩn khoản, hoảng hốt của con trong thời khắc sinh tử. Eddie cùng một số người đã trốn vào nhà vệ sinh nữ khi kẻ xả súng tiến vào, nhưng có vẻ họ đã bị phát hiện.

Tin nhắn của một thanh niên có tên Eddie gửi cho mẹ từ hộp đêm Pulse khi xảy ra xả súng. )Ảnh: WFTV)
Tin nhắn của một thanh niên có tên Eddie gửi cho mẹ từ hộp đêm Pulse khi xảy ra xả súng. )Ảnh: WFTV)

“Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con đang ở trong hộp đêm có xả súng”, một tin nhắn từ Eddie viết. Một tin nhắn khác được gửi sau đó viết “hắn ta đang ở trong nhà vệ sinh cùng tụi con”.

“Hắn ta đang tới rồi”, Eddie viết trong tin nhắn được gửi lúc 2 giờ 39 phút.

Các tin nhắn tiếp theo viết: “Con sắp chết rồi...hắn ta tìm thấy tụi con rồi”.

Kênh BBC dẫn thông tin cập nhật từ cảnh sát địa phương cho biết, Eddie Jamoldroy Justice, 30 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ xả súng.

Một người khác có trên tài khoản Facebook có tên Jeff Xcentric Lords viết anh đã bị trúng đạn: “đang mất máu, yêu tất cả các bạn...”. Hiện tình trạng của người này cũng chưa được cập nhật.

Tony Torres, một người may mắn chạy thoát khỏi hộp đêm đã đứng bên ngoài và dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng tại hiện trường. Một trong những đoạn video được đăng tải trên Facebook của Torres cho thấy hàng chục xe cảnh sát, tiếng còi hụ và đèn hiệu. Tiếng trực thăng quần thảo trên đầu cũng có thể được nghe rõ. “Lùi lại!”, tiếng một cảnh sát hét lên trong đoạn video.

“Chúng tôi suýt nữa không thoát được. Thật điên rồ”, Torres nói.

Một đoạn video khác được các nhân chứng chia sẻ trên mạng mà kênh WESH-TV có được đã ghi nhận tới 20 tiếng súng nổ chỉ trong vòng 9 giây. Trong đoạn video, một người đàn ông nói: “Ôi chúa ơi, mọi người đang bị bắn”, trong khi có tiếng một phụ nữ đang la hét trong hoảng hốt ở phía xa.

Một người phụ nữ có tên Christine Leinonen đã vội vã chạy tới hiện trường lúc 4 giờ sáng, cố gắng tìm người con trai 32 tuổi tên Christopher. Bà cho biết con mình đã tới hộp đêm này và hiện vẫn mất tích.

“Đây là hành động sát hại vô nghĩa những đứa trẻ của chúng ta”, bà Leinonen vừa nói vừa khóc. “Chúng đang sát hại những đứa con của chúng ta”.

Cơn ác mộng tại hộp đêm Pulse kéo dài suốt 3 giờ, tới 5 giờ sáng, khi các đội đặc nhiệm SWAT ập vào câu lạc bộ trên. Cơ quan chức năng cho biết có tổng cộng 14 nhân viên cảnh sát đã đấu súng với nghi phạm.

Đến 5 giờ 53 phút, cảnh sát Orlando đăng tải thông báo: “Vụ xả súng Pulse: Kẻ xả súng bên trong câu lạc bộ đã chết”.

Đến cuối giờ sáng ngày Chủ nhật theo giờ địa phương, đã có 50 người được xác định thiệt mạng, 53 người khác bị thương, nhiều trường hợp nguy kịch. 39 thi thể được tìm thấy bên trong hộp đêm, 2 người tử vong ở bên ngoài, số còn lại không qua khỏi khi được đưa tới bệnh viện.

Thanh Tùng

Theo Huffington Post, Washington Post