1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử William qua đêm trên đường phố London

(Dân trí) - Một ngõ hẻm lạnh cắt da cắt thịt ở giữa trung tâm thủ đô London là một trời khác biệt đối với chốn cung điện ấm áp, xa hoa, nhưng đó là nơi Hoàng tử Anh William chọn qua đêm để thấy được nỗi thống khổ của những người trẻ vô gia cư ở Anh.

 

 
Hoàng tử William qua đêm trên đường phố London - 1
Hoàng tử William (phải) trong đêm "vi hành" trên đường phố London.

Hoàng tử Anh đã chọn qua đêm trên đường phố lạnh cắt da cắt thịt gần Cầu Blackfriars vào tuần trước cùng với Seyi Obakin, giám đốc tổ chức từ thiện vô gia cư Anh Centrepoint. Hoàng tử William là người bảo trợ cho tổ chức từ thiện này từ năm 2005.

 

“Sau một đêm, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi đêm nào cũng ngủ trên đường phố London”, Hoàng tử hôm qua cho biết. “Nghèo đói, bệnh tật, ma túy, rượu và gia đình tan vỡ khiến nhiều người trở thành vô gia cư và phải sống không nhà”.

 

“Tôi hi vọng rằng bằng sự thấu hiểu vấn đề này, tôi có thể giúp chút ít được những người khó khăn nhất trên đường phố của chúng ta”.

 

Người ở hàng thứ hai thừa kế ngai vàng nước Anh trước đó đã từng được “nếm trải” những khó khăn trên đường phố London khi mẹ của Hoàng tử, Công nương Diana, đưa hoàng tử tới một trung tâm dành cho người vô gia cư năm 1996. Khi đó, Hoàng tử mới 13 tuổi và đã ở đó một giờ với em trai Hary.

 

Công nương Dinana cũng nổi tiếng là người có tấm lòng nhân ái, và đóng góp nhiều cho công tác từ thiện. Những người vô gia cư cũng là nhóm người bà đặc biệt quan tâm. Bà cũng là người bảo trợ cho Centrepoint, trước khi qua đời năm 1997 trong một vụ tai nạn thảm khốc tại Paris.

 

Một bức ảnh do tổ chức từ thiện Centrepoint công bố cho thấy Hoàng tử 27 tuổi đứng ở trong ngõ hẻm, mặc quần jean, áo nỉ có mũ và đầu đội mũ len.

 

Trong dòng đăng tải trên trang web của tổ chức từ thiện, ông Obakin cho biết ý tưởng ngủ một đêm trên các đường phố hay “đêm chập chờn” ở Anh, được “thai nghén” từ tháng ba năm nay.

 

“Hoàng tử rất cương quyết. Hoàng tử muốn thấu hiểu hàng loạt khó khăn mà một người vô gia cư trẻ tuổi phải đối mặt”, Obakin cho hay. “Đối với tôi, đó là trải nghiệm hãi hùng. Ra khỏi chiếc giường êm ái của tôi. Ở ngoài đó là bao điều bất trắc. Ở ngoài đó là đêm lạnh thấu xương, với nhiệt độ xuống -4 C. Và Hoàng tử William cũng trải qua như vậy. Nhưng Hoàng tử vẫn cương quyết thực hiện”.

 

Obakin cho hay họ đã tìm thấy được một nơi “yên tĩnh”, giữa những thùng rác, và ở đó trong một đêm không ngủ. “Nhưng không có gì có thể ngăn chặn được cái lạnh thấu xương, sàn bê tông cứng lạnh lẽo, nỗi sợ bị những tay buôn ma túy, gái điếm mời chào, hay những người chỉ đơn giản muốn “đá” cho những người vô gia cư một nhát”, Obakin nói.

 

Hoàng tử William hiện đang được huấn luyện để trở thành phi công cứu hộ cứu nạn của Không lực Hoàng gia.

 

Phan Anh

Theo AP