1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình nạn nhân kêu gọi mở lại tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Thanh Thành

(Dân trí) - Gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn cách đây 9 năm kêu gọi chính phủ Malaysia cho phép một công ty thám hiểm đáy biển của Mỹ thực hiện một cuộc tìm kiếm mới.

Gia đình nạn nhân kêu gọi mở lại tìm kiếm máy bay mất tích MH370 - 1

Chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn vào ngày 8/3/2014 (Ảnh: Reuters).

Số phận của chiếc máy bay chở 12 thành viên phi hành đoàn Malaysia và 227 hành khách đến từ 14 quốc gia trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới, sau khi nó biến mất bí ẩn trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/3/2014.

Sau cuộc tìm kiếm kéo dài 3 năm do Malaysia, Trung Quốc và Australia phối hợp kết thúc vào tháng 1/2017, vẫn không có bất kỳ kết luận nào được đưa ra về điều gì đã xảy ra với chuyến bay MH370.

Năm 2018, Malaysia đã mời công ty thám hiểm đáy biển Ocean Infinity của Mỹ tìm kiếm chiếc máy bay này với lời đề nghị trả đến 70 triệu USD nếu tìm thấy máy bay, nhưng chiến dịch tìm kiếm thất bại.

Sau 9 năm, giờ đây gia đình các nạn nhân MH370 đang nỗ lực kêu gọi tiếp tục thực hiện một cuộc tìm kiếm khác, khi Ocean Infinity của Mỹ tuyên bố hiện đã có bằng chứng mới có thể dẫn đến việc tìm thấy chiếc máy bay này.

Voice370, một nhóm thân nhân của những người trên máy bay, đang nỗ lực kêu gọi chính quyền Malaysia "bật đèn xanh" cho Ocean Infinity mở chiến dịch tìm kiếm mới.

Theo các nguồn tin, nếu được cho phép, Ocean Infinity hy vọng sẽ bắt tay vào một cuộc tìm kiếm mới sớm nhất là vào cuối năm nay và kêu gọi chính phủ Malaysia chấp nhận bất kỳ đề xuất nào từ công ty trên cơ sở công ty Mỹ sẽ chỉ được trả tiền nếu thành công.

"Nếu vẫn còn chìm trong bóng tối về những gì đã xảy ra với MH370, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn một thảm kịch tương tự. Theo đó, chúng tôi tin rằng việc tìm kiếm MH370 đến cùng là một vấn đề hết sức quan trọng", nhóm này cho biết trong một tuyên bố.

Oliver Plunkett, Giám đốc điều hành của Ocean Infinity, cho biết công ty đã "tích cực tham gia" vào nỗ lực khởi động lại cuộc tìm kiếm.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi không thể nói chắc thời điểm bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới vì vẫn còn cần thảo luận và vẫn còn nhiều việc phải làm", ông Plunkett cho hay và nói thêm rằng, hy vọng chiến dịch này sẽ được bắt đầu vào cuối năm 2023.

Theo nhóm Voice370, chính phủ cần trao cơ hội cho công ty này "Ocean Infinity trong 12 tháng qua đã đạt được tiến bộ thực sự khi làm việc với nhiều người để hiểu thêm... các sự kiện trong năm 2014. Điều này đã cải thiện đáng kể cơ hội tiến hành tìm kiếm thành công của họ".

Tại sự kiện tưởng niệm MH370 hàng năm được tổ chức qua Zoom vào tuần này, ông Plunkett nói sẽ gửi đến chính phủ Malaysia bằng chứng mới "trong vài tuần tới", mặc dù ông không nói chi tiết về những gì công ty đã tìm thấy.

Cho đến nay, chính phủ Malaysia đã nhiều lần tuyên bố sẽ không hỗ trợ một cuộc tìm kiếm khác trừ khi có bằng chứng mới thuyết phục.

Trong một thông điệp gửi tới các gia đình được đọc tại lễ tưởng niệm năm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke nhấn mạnh sẽ xem xét cho  các cuộc tìm kiếm trong tương lai nếu có "thông tin mới và đáng tin cậy" về vị trí tiềm năng của chiếc máy bay.

"Kể từ năm 2014, Malaysia và các đối tác quốc tế đã tìm kiếm hàng triệu km2 thông qua các hoạt động trên không, trên tàu và dưới biển. Với tư cách là bộ trưởng giao thông, tôi sẽ không khép lại cuốn sách về thảm kịch này ngay lập tức", ông Loke nói.

"Cơn ác mộng vẫn còn đó"

Bí ẩn về MH370 tiếp tục đè nặng lên thân nhân các nạn nhân, 9 năm vụ mất tích.

Ông Narendran, một nhà tư vấn ở Chennai có vợ là hành khách trên chiếc MH370, cho biết giờ là lúc để "nhắc nhở bản thân về công việc còn dang dở, đó là tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra".

"Những người thân yêu của chúng tôi đang mất tích. Họ không còn ở bên chúng tôi nữa. Đối với tất cả chúng ta, việc tìm kiếm câu trả lời vẫn là một vấn đề quan trọng", ông nói tại sự kiện tưởng niệm.

Ông Selamat Omar, có con đi trên chuyến bay MH370 bị mất tích, vẫn luôn không ngừng cầu nguyện phép màu đến với người con. "Mỗi khi ai đó chia sẻ thông tin về MH370, chúng tôi cho rằng mình đang tiến gần hơn đến việc tìm ra câu trả lời. Nhưng sau một thời gian, có vẻ như chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu", ông.

Mẹ của bà Grace Nathan, một luật sư hình sự sống tại Kuala Lumpur, cũng là một trong 227 hành khách trên chuyến bay MH370. "Cơn ác mộng vẫn còn đó. Không bao giờ có điểm kết thúc. Chúng tôi dường như đang đi vòng tròn và đụng hết bức tường này đến bức tường khác", bà chia sẻ khi nói về vụ việc.

Kể từ khi MH370 mất tích, hơn 20 mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay đã dạt vào bờ biển châu Phi và trên các đảo ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cho đến nay sau 2 cuộc tìm kiếm tiêu tốn hàng trăm triệu USD, vẫn chưa có bất kỳ lời giải thỏa đáng cho số phận của máy bay này.

Theo Guardian, New Strait Times