1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du khách ’’hoan hỉ’’ tới khu đèn đỏ ở Amsterdam

Các lao động tình dục ở Amsterdam hôm qua, 31/3, đã đi làm sớm để chào mời du khách nhìn ngắm tự do khu đèn đỏ nổi tiếng ở thành phố này.

Hàng trăm du khách hiếu kỳ đã xếp hàng dài dưới nắng để chờ tới lượt vào các câu lạc bộ sex lờ mờ tối cũng như những buổi trình diễn từng thu hút hàng nghìn người tới thành phố này hay đi dạo quanh những căn phòng được thắp sáng bằng đèn neon của gái mại dâm.

’’Tôi cho rằng sáng kiến Ngày mở cửa thật tuyệt vời’’, Love, một vũ công khiêu dâm tại quán bar Banana, Amsterdam vừa trả lời vừa tạo dáng để chụp ảnh. ’’Đây là một chốn khá thú vị cho phụ nữ. Nếu họ biết được chúng tôi làm gì ở đây thì họ sẽ nhận thấy rằng chẳng có vấn đề gì lớn khi chồng hay bạn trai họ muốn tới đây’’.

Các nhà tổ chức cho biết, sự kiện ’’Ngày mở cửa’’ được thực thi nhằm đẩy lùi tiếng xấu đang bủa vây khu vực đèn đỏ đã 800 năm tuổi. Trước đó, từng có nhiều thông tin rằng các vụ buôn người, ép bán dâm và tội phạm có tổ chức đang hoành hành ở nơi này.

Hơn 30 nhà thổ đã đấu tranh phản đối việc đóng cửa sau khi nhà chức trách thu hồi giấy phép của họ vào năm ngoái vì nghi có liên quan tới rửa tiền và bán thuốc phiện.

Tuy nhiên, cơ quan du lịch nói, khu đèn đỏ - gồm những con đường chật hẹp, các con kênh lẫn với các cửa hàng chuyên về tình dục, nhà thổ và các biển hiệu neon - cũng là điểm hút khách lớn như những viện bảo tàng nghệ thuật, các quán cà phê, nơi được bán và hút marijuana thoải mái.

Mỗi đêm, rất nhiều du khách rảo bước tại khu đèn đỏ, xôn xao trước những phụ nữ ít quần áo ngồi sau cửa sổ đèn đỏ, sẵn lòng bán mình lấy ít nhất 50euro.

’’Tôi tới đây vì vợ tội cũng thích đến’’, Evert Rijinders, 63 tuổi từ Haarlem nói. Jos, vợ ông này cho biết: ’’Đây là cơ hội để nhìn hậu trường, có những cái khiến tôi rất ngạc nhiên’’.

Nhà tổ chức Jacco Wanders đã trưng bày một chiếc giường ngủ điển hình của gái làng chơi, nơi vốn bị che bỏi một tấm màn nhung đỏ và có một chiếc chuông báo động đề phòng khách đột nhiên chuyển sang bạo lực.

’’Ngày này là nhằm phá vỡ những cấm kỵ về mại dâm và tạo nên sự thấu hiểu lẫn tôn trọng từ phía người thường’’, Jacco nói.

Trong ’’Ngày mở cửa’’ bức tượng về một lao động tình dục vô danh cũng được bỏ màn che. Bức tượng này được dựng lên nhằm tưởng nhớ những lao động trong ngành tình dục trên toàn cầu.

Gái làng chơi ở Amsterdam là những lao động có trả thuế. Họ thường phải thuê cửa sổ với giá 110 euro/đêm.

Theo Hoài Linh
Vietnamnet/Reuters