1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đạo Phật xứ anh đào "tìm đến" quán bar

(Dân trí) - Trong xã hội nhịp sống trôi đi hối hả, thị thành ngày càng mở rộng, gia đình phân tán, những nghi thức tôn giáo của ngày hôm qua dường như không còn phù hợp nữa...

Thế nhưng, một nhóm các thầy tu ở đất nước mặt trời mọc lại đang cố gắng làm thay đổi sự thật đó, bằng cách đưa môn phái của mình đến quán…rượu.

 

Chính xác hơn, họ đã tìm được một nơi trong quán rượu nhạc jazz Chippie Sound Music Bar để được giải thoát và lên cõi niết bàn. Đối lập với vẻ thanh tịnh, khoáng đạt ở các ngôi đền, Chippie Sound Music Bar chật hẹp và mù đặc khói, nhưng không phải khói hương mà là khói thuốc. Ở đây còn luôn sẵn có bia lạnh trong thùng và những bài hát tình ái du dương trong đĩa hát.

 

Thế nhưng thầy tu Hogen Natori và hai người đồng phái khác lại tin rằng đây là nơi tuyệt vời để họ có thể truyền bá về đạo Phật. Khi bước lên sân khấu của quán, họ khẽ rung một chiếc chuông nhỏ. Đám đông bỗng im bặt. Rồi những lời tụng kinh nổi lên, theo một nhịp điệu lạ lùng. Đó là kinh Shomyo, đặc trưng chỉ thấy ở đất nước mặt trời mọc.

 

Đây rõ ràng không phải là một bài giảng của đạo Phật, mà là một tiết mục trình diễn.

 

Sau màn trình diễn đầu tiên, kéo dài khoảng 20 phút, các thầy tu lại xuống ngồi với khán giả, làm một cốc rượu và chuyện phiếm với họ.

 

Một thầy tu mang ra một túi đựng bóng bay, và bắt đầu tạo  hoa từ những quả bóng đó để tặng một số quí bà ngồi trong phòng.

 

“Nhiều người Nhật không muốn đến chùa”, Hogen Natori cho biết. Vừa đứng sau quán bar châm thuốc thầy tu Hogen Natori vừa chuyện phiếm với khách uống rượu trong quán.

 

“Họ nghĩ đạo Phật rất nghiêm khắc, thâm sâu và đáng sợ. Nhưng đạo Phật không phải như vậy, thậm chí còn rất thú vị, rất dân dã. Tôi muốn truyền tải những điều này đến với họ”. Và theo thầy tu , khi ở trong quán rượu, uống cùng với bạn bè, họ dễ lĩnh hội “lời giảng” của các thầy hơn.

 

Thực tế cho thấy, những “lời giảng” của họ được nhiệt liệt đón nhận. “Thật tuyệt vời”, một phụ nữ cho biết. “Đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy vui khi đến đây nghe những lời tụng kinh. Nó vừa cao cả mà lại vừa gần gũi”.

 

Một vị khách khác của quán cũng có ấn tượng tương tự. “Thật tuyệt. Shomyo thật tuyệt. Tôi cảm thấy được thư giãn thực sự”.

 

Tuy nhiên, những thầy tu này cho biết quyết định trình diễn trong các quán bar của họ đã làm một số Phật tử phiền lòng. Một phụ nữ đã nói với họ không nên “hạ mình” như vậy.

 

Tuy nhiên, khi đó thầy tu Hogen Natori đã trả lời người phụ nữ bằng lời mời gọi: “Nào hãy lại đây, tham gia cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nói cho mọi người biết đạo Phật là gì, chúng ta là ai”.

 

Và thầy tu Hogen Natori cảm thấy mãn nguyện biết bao khi thấy mọi người lắng nghe những lời tụng kinh họ và thấy được vẻ thư thái trên gương mặt những vị khách trong quán.

 

Trang Thu

Theo BBC