1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện tình yêu và sự nghiệp của công chúa Thụy Điển

Là người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Thụy Điển, công chúa Victoria thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì gặp cản trở trong tình yêu bấy nhiêu.

“Tôi quyết không từ bỏ ngai vàng vì tôi sinh ra đã lãnh trách nhiệm dẫn dắt đất nước Thụy Điển. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để gánh vác trách nhiệm này!”. Đó là tuyên bố của công chúa Victoria với báo “Quốc dân” khi tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ giữa tháng 6 vừa qua.

 

Công chúa Victoria sinh ngày 14 tháng 7 năm 1977 tại thủ đô Stockholm. Ba năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 1980, nàng công chúa bé nhỏ này trở thành thế tử (người thừa kế ngai vàng) của hoàng gia Thụy Điển.

 

Là người sẽ lãnh đạo triều đình nên từ nhỏ Victoria đã được đào tạo rất nghiêm túc và toàn diện. Ngoài việc học tập chính quy, ngay từ khi còn ngồi ghế trường trung học, cô đã được đưa tới Viện Khảo cổ và Bảo tàng quốc gia làm thực tập sinh để hiểu biết kỹ lưỡng về lịch sử Thụy Điển và các hiện vật trong bộ sưu tập hoàng cung.

 

Năm 15 tuổi, Công chúa Victoria đã bắt đầu theo vua cha đi thăm các nước. Cô sang Mỹ học và vào sứ quán Thuỵ Điển ở nước này thực tập. Hai năm gần đây, sau khi kết thúc khoá học về ngoại giao, hoàng gia lại tăng cường giáo dục cô về kiến thức kinh tế và đưa cô tới các công ty lớn để thực tập mỗi nơi 1 - 2 tháng.

 

Xét tới việc vị vua tương lai sẽ mang cấp hàm cao nhất của quân đội nên từ năm 2003, Công chúa Victoria đã phải 2 lần vào Căn cứ huấn luyện Lực lượng gìn giữ hoà bình của Thụy Điển và một căn cứ khác để rèn luyện trong quân ngũ.

 

Trong thời gian rèn luyện quân sự, Công chúa Victoria từng kể với các nhà báo: “Việc tập luyện rất vất vả, luôn thiếu ngủ, nhưng rất thú vị. Tôi đã học được rất nhiều điều”. Trong môn chạy vũ trang 1 km, cô chỉ mất 5 phút, đạt ngang yêu cầu đối với lực lượng đặc biệt.

 

Hồi nhỏ, Công chúa Victoria có ước mơ làm…người thợ cắt tóc bình thường nên thường xuyên cắt tóc cho bà mẹ. Tuy nhiên mơ ước và hiện thực nhiều khi khác hẳn nhau, cô không thoát khỏi sứ mạng làm vua nước Thụy Điển.

 

Cũng như người em trai ít hơn 2 tuổi là Hoàng tử Philip và cô em gái Madelin, Victoria phải học qua nhà trường tiểu học và trung học. Trừ những dịp lễ lạt, còn thì cô rất thích mặc quần Jean và T-shirt, xuất hiện trước công chúng như con nhà thường dân. Bình dân hoá là điều mà Victoria theo đuổi, nhưng cô không thể nào sống cuộc sống của thường dân.

 

Mọi người dân Thụy Điển hàng ngày đều được thấy hình ảnh Victoria đi thăm các nước hay cắt băng khánh thành trường học, bệnh viện…xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. “Công chúa từ sau khi ra đời đã trở thành tiêu điểm của báo chí, cuộc đời cô như là một Liveshow được truyền trực tiếp hàng ngày vậy”- một tờ báo Thuỵ Điển đã từng viết như vậy.

 

Khi bước vào tuổi thanh niên, đời tư và chuyện tình yêu của Victoria đã trở thành nội dung được báo chí quan tâm thường xuyên. Cô từng bị 2 tạp chí của Đức đưa tin cô mắc vào lưới tình của Hoàng tử Hy Lạp Nicholas, nhưng rồi 2 tạp chí này phải đăng lời xin lỗi, thừa nhận họ chỉ đoán mò thôi.

 

Năm 1998, để lẩn tránh sự truy đuổi của báo chí trong nước, Công chúa Victoria đã sang Mỹ học ở trường Đại học Yale, cùng đi có người bạn trai Kolet. “Tôi muốn kết hôn với người tôi yêu…” - lúc đó cô đã phát biểu một cách hồn nhiên ngây thơ như thế.

 

Nhưng chỉ ít lâu sau, mối tình trong sáng ấy của cô đã tan theo mây gió. Có tin nói Kolet đã từ bỏ tình yêu do không chịu đựng nổi sức ép khi là bạn của một nữ hoàng tương lai. Bạn trai hiện nay của Công chúa tên là Daniel, 31 tuổi, một giáo viên thể hình của công chúa.

 

Trong suốt gần 4 năm trời quen nhau, Daniel luôn hứng chịu các “đòn roi” của báo giới. Một tờ báo điện tử đã châm chọc anh “chỉ là một giáo viên thể hình, nói tiếng Anh không thạo, luôn sợ hãi báo chí ”. Bản thân Victoria cũng nhận thấy việc báo chí quá chú ý đến đời tư của cô đã khiến cho những người đàn ông đến gần cô gặp phiền hà. “Ở bên cạnh tôi quả là điều không dễ chịu chút nào” - cô đã nói khi trả lời Kênh 4 Đài truyền hình Thụy Điển.

 

Thực ra, người của hoàng gia lấy dân thường đã có tiền lệ ở Thụy Điển. Chính Hoàng hậu Silvia, mẹ của Victoria cũng xuất thân thường dân. Mặc dù vậy Daniel cũng đã chịu sự lạnh nhạt của hoàng gia chỉ vì anh không phải đối tượng môn đăng hộ đối.

 

Hồi đầu năm nay, hoàng gia đã có một cuộc tụ họp gia đình nhưng Daniel đã không được mời. Nghe nói năm ngoái trong lễ sinh nhật của Victoria, hoàng gia cũng đã thẳng thừng bày tỏ không muốn thấy sự có mặt của Daniel.

 

Cho dù hoàng gia có hài lòng về bạn trai của mình hay không thì Victoria cũng đã chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng cho tương lai của mình. Nếu phải chọn giữa tình yêu và ngai vàng thì cô sẽ chọn ngai vàng.

 

Cô đã thẳng thắn bày tỏ điều này và nói thêm: “Hiện tại tôi chưa có ý định kết hôn. Dĩ nhiên đến ngày nào đó tôi sẽ nảy sinh ước muốn kết hôn. Sống độc thân suốt đời thì quả là buồn chán. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ lấy được một người đàn ông mà tôi yêu và cũng được nhân dân Thụy Điển yêu”.

 

Theo Tiền phong