1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc

Bạo lực bùng phát ở khu tự trị Tân Cương, 140 người thiệt mạng

(Dân trí) - Tân Hoa xã sáng nay đưa tin, bạo lực bùng phát ở thủ phủ khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, từ đêm qua đã khiến số người thiệt mạng tăng lên đến 140.

Bạo lực bùng phát ở khu tự trị Tân Cương, 140 người thiệt mạng - 1
Lính cứu hỏa dập lửa trên đường phố thủ phủ của Tân Cương tối qua, 5/7.
 
Liu Yaohua, người đứng đầu cơ quan cảnh sát của Tân Cương cho biết trong cuộc họp báo sáng nay, 77 thi thể người chết đã được tìm thấy trên các đường phố, vỉa hè của thủ phủ Uramqi; trong khi những người khác được khẳng định qua đời ở các bệnh viện.

 

Ông cho biết số người thiệt mạng còn tiếp tục tăng.

 

Ngoài ra, ít nhất 828 người khác bị thương khi bạo lực bùng phát ở khu vực này vào đêm hôm qua. 261 chiếc xe, trong đó có 190 xe buýt và ít nhất 10 chiếc xe taxi cùng 2 xe cảnh sát đã bị đốt cháy.

 

Bạo lực bùng phát ở khu tự trị Tân Cương, 140 người thiệt mạng - 2
Một cửa hàng bị đốt cháy ở thủ phủ Urumqi, ngày 5/7.
 

Đến 9h sáng nay, rất nhiều xe vẫn còn bốc cháy trên đường phố của Urumqi.

 

Điều tra ban đầu cũng cho thấy 203 cửa hàng, 14 căn nhà bị phá hủy.

 

Cảnh sát cũng đã bắt giữ hàng trăm người có liên quan đến bạo lực bùng phát, trong đó có ít nhất hàng chục người bị tình nghi là kích động bạo lực.

 

Ông Liu cho hay cảnh sát đang tìm kiếm khoảng 90 kẻ tình nghi chính khác trong thành phố. “Cảnh sát đã thắt chặt an ninh trên các đường phố ở thủ phủ Urumqi và những cơ quan chính như các công ty điện, khí đốt, trụ sở đài truyền hình để ngăn không cho bạo lực bùng phát rộng”.

 
Bạo lực bùng phát ở khu tự trị Tân Cương, 140 người thiệt mạng - 3


Người bị thương trong vụ ẩu đả bạo lực được đưa đi cấp cứu.
 

Các điểm kiểm soát đã được lập ở một số khu vực chính trong thủ phủ cũng như những khu vực lân cận.

 

Phát biểu trên truyền hình ngày 6/7, ông Nur Bekri, Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, cho biết bạo lực bắt nguồn từ vụ ẩu đả giữa các công nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại một nhà máy sản xuất đồ chơi ở tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) ngày 26/6 vừa qua, khiến 2 công nhân người Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng.

 

Theo ông Bekri, một số lực lượng chống đối ở nước ngoài đã lợi dụng vụ ẩu đả nhằm phá hoại sự đoàn kết sắc tộc và ổn định xã hội tại khu tự trị Tân Cương hòng chia rẽ đất nước. Theo điều tra ban đầu, cuộc bạo loạn do Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, đứng đầu là Rebiya Kadeer, chủ mưu.

 

Khu tự trị Tân Cương có hơn 21 triệu dân, trong đó có gần 11 triệu người thuộc các dân tộc thiểu số như Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ và Hồi. Trước đó, ông Bekri đã cảnh báo rằng tình hình an ninh tại Tân Cương trong năm nay sẽ "càng gay go" khi khu tự trị này kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng hòa bình. Theo ông Bekri, đây là dịp các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

 

Phan Anh

Theo Xinhua, TTXVN