1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Người chồng thợ hồ nuôi cả nhà bệnh tật được giúp gần 42 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Yêm, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ gần 42 triệu đồng để anh có chi phí chữa bệnh cho vợ, sửa sang căn nhà xuống cấp.

Ngày 15/10, thay mặt bạn đọc Dân trí, phóng viên đã đến tận nhà anh Đào Phú Yêm ngụ khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ trao số tiền gần 41.889.388 đồng cho gia đình trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. 

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Yêm thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí trong tuần 1-4/9, từ bài viết "Vợ bị vỡ mạch máu não, chồng một mình nuôi cả nhà đau ốm"

Người chồng thợ hồ nuôi cả nhà bệnh tật được giúp gần 42 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí trao số tiền gần 42 triệu đồng cho gia đình anh Đào Phú Yêm trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngày phóng viên đến trao tiền anh Yêm bận công tác xa nên không thể có mặt. Qua điện thoại, anh chân thành gửi lời cảm ơn đối với quý mạnh thường quân đã dang tay giúp đỡ, hỗ trợ cho anh có tiền lo cho vợ con. 

Nhận trực tiếp số tiền trên, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (vợ anh Yêm) chực trào nước mắt nói: "Số tiền này tôi dự định để dành mua thuốc. Còn về ngôi nhà chắc chưa đủ khả năng để sửa sang hay cất mới. Cột nhà xiêu vẹo, nền thấp nên nước ngập hay mưa lớn lại không thoát ra được". 

Người chồng thợ hồ nuôi cả nhà bệnh tật được giúp gần 42 triệu đồng - 2

Vì nền nhà thấp nên mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, căn nhà của anh Yêm đều bị ngập nước. Dù nước sông đã rút nhưng nước trong nhà vẫn ứ đọng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, 3 năm trước chị Tuyết bị vỡ mạch máu não, sau cơn bạo bệnh chị mất khả năng lao động. Cả nhà anh Yêm 5 người nhưng tất cả đều không có khả năng lao động. Đồng lương ít ỏi từ công việc phụ hồ chỉ đủ cho gia đình anh xoay sở bữa ăn qua ngày, đến khi vợ ốm, con đau anh lại tất tả mượn nợ xóm giềng, người thân. 

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trà Nóc cho biết, nhờ báo Dân trí là cầu nối hoàn cảnh gia đình anh Yêm mới được nhiều người biết đến và giúp đỡ.

"Do xét về điều kiện vật chất trong nhà nên hộ anh Yêm chưa thể xét diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo mà gia đình vẫn nằm trong diện khó khăn. Thời gian qua địa phương đã vận động được một phần vật liệu xây dựng, nhưng hiện tại gia đình anh Yêm vẫn chưa đủ khả năng cất căn nhà mới. Chúng tôi vẫn tiếp tục vận động mong sớm giúp đỡ được anh có căn nhà", bà Nhung nói thêm.