1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 100 triệu đồng đến với người mẹ kiệt sức không lo được cho 2 con nhỏ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Số tiền lớn mà bạn đọc Dân trí hỗ trợ sẽ giúp mẹ con chị Hà có một cái Tết đầm ấm, tương lai của 2 cháu nhỏ được đảm bảo hơn.

Đại diện báo Dân trí đã trao gần 100 triệu đồng đến chị Đặng Thị Thu Hà (39 tuổi, ngụ tại xã Tam Hiệp, Bình Đại, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Hà thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 4, 5 của tháng 12/2023 và tuần đầu tiên của năm 2024.

Gần 100 triệu đồng đến với người mẹ kiệt sức không lo được cho 2 con nhỏ - 1

Chị Hà đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Hà là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bài viết "Chồng và chị chồng mất do ung thư, người vợ kiệt sức, không lo được cho con", được báo Dân trí đăng tải ngày 25/12/2023.

Những ngày cuối năm, chị Hà đi bóc vỏ tôm mướn cho người dân trong huyện, mong có chút tiền để làm mâm cỗ tươm tất cúng chồng và chị chồng. Người phụ nữ đã nghĩ đến chuyện "xin lỗi" 2 đứa con vì không thể mua cho chúng quần áo mới.

Đón nhận số tiền lớn, chị Hà cho biết: "Em chỉ giữ lại một ít sắm Tết thôi, giờ em ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm để cất tiền, lo cho tương lai chị em nó. Em cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm, nhờ mọi người mà Tết này mẹ con em đầm ấm, tương lai các cháu cũng sáng hơn", chị Hà nói.

Chồng chị Hà mất đầu năm 2023, sau thời gian dài chống chọi bệnh ung thư. Chị chồng, người mà chị Hà có nghĩa vụ chăm sóc cũng mới mất cuối năm 2023 cũng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Sau thời gian dài chăm sóc, chạy chữa cho cùng lúc 2 người bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Hà gần như không còn tài sản gì ngoài nền đất, sức khỏe người phụ nữ cũng kiệt quệ.

Hai đứa con gái 14 tuổi và 10 tuổi, đang ăn học, nhưng chị Hà không còn khả năng nuôi nổi. Công việc làm mướn bữa có bữa không, tiền đong gạo cho con có khi người phụ nữ còn phải đi vay mượn.