1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5103:

Con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu

Hương Hồng

(Dân trí) - Mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hoàng chỉ còn cách ghép tủy mới có cơ hội sống tiếp. Đứng trước số tiền cho ca phẫu thuật cứu mạng mẹ lên đến cả tỉ đồng, người con gái hiếu thảo rao bán quả thận của mình.

Người phụ nữ nghèo nhập viện với manh áo rách tả tơi trong giá rét

Người phụ nữ dân tộc Thái, 39 tuổi gày gò ốm yếu, run rẩy gắng sức ngồi tựa vào thành giường bệnh của Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai. Trong 2 hàng nước mắt lăn dài, chị nghẹn giọng:

Con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu - 1

Mắc ung thư máu có đột biến nhiễm sắc thể tiên lượng xấu, tính mạng chị Lò Thị Hoàng như ngọn nến trước gió (Ảnh: Hương Hồng).

"Giờ em muốn được về nhà, được trở về nơi mình sinh ra, rồi cứ thế nhắm mắt mà ra đi. Em sẽ lại được thấy núi, thấy rừng, thấy con suối chảy qua bản…", từng lời nói nhỏ nhẹ, xót xa của người phụ nữ bất hạnh, như những mũi dao sắc nhọn cứa vào tim người nghe, khiến khó ai có thể cầm được lòng mình.

Trong cảm xúc xót thương và tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Bùi Thu Hương, Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ:

"Bệnh nhân Lò Thị Hoàng quê ở Sơn La mắc ung thư máu có đột biến nhiễm sắc thể, tiên lượng xấu, nên được chỉ định ghép tế bào gốc (ghép tủy) với chi phí khoảng 500 triệu đồng nếu có người hiến tủy, trường hợp phải mua tế bào gốc từ ngân hàng máu cuống rốn thì phải hơn 1 tỉ đồng".

Con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu - 2

Cách duy nhất để người phụ nữ này có hy vọng được tiếp tục sống là ghép tủy với kinh phí lên đến cả tỉ đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Hương cho biết thêm, chị Hoàng nhập viện và điều trị lần đầu tại Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 6/2023. Sau đó vì hoàn cảnh quá khó khăn, bệnh nhân đã ngưng điều trị một thời gian dài, khiến cho việc chữa trị tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn.

Bác sĩ Hương cho biết thêm, hiện bệnh nhân đã truyền 5 đợt hóa chất, nhưng do có đột biến nhiễm sắc thể nên phải sử dụng thêm thuốc nhắm đích với thời gian 2 năm, chi phí 8 triệu đồng/tháng.

Chỉ định là vậy nhưng bệnh nhân chưa một lần được dùng thuốc đích, bởi họ quá nghèo. Còn nhớ tháng 11/2023, chị Hoàng nhập viện đúng lúc Hà Nội trở rét đậm, nhưng trên người bệnh nhân chỉ có manh áo mỏng sờn rách.

Ngay cả đến tiền cơm cũng là các y, bác sĩ cùng phòng Công tác xã hội quyên góp hỗ trợ để họ cầm cự từ lúc nhập viện đến nay.

Con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu - 3

Người con gái hiếu thảo rao bán thận, để đền đáp công ơn sinh thành (Ảnh: Hương Hồng).

"Bệnh nhân cần ghép tế bào gốc càng sớm càng tốt, nếu không bệnh sẽ tái phát dẫn tới tử vong. Bệnh nhân còn trẻ, lại là trụ cột gia đình với người chồng đau yếu nên chúng tôi tha thiết mong mọi người cho chị Hoàng cơ hội được tái sinh…", bác sĩ Hương tha thiết.

Con gái hiếu thảo rao bán thận để đền đáp công ơn sinh thành

Chăm sóc mẹ nơi bệnh viện chỉ có người con gái Cầm Thị Chi (SN 2003). Chi cho biết: "Cháu mới sinh em bé, nhưng gửi ở quê để lên đây chăm mẹ. Vì bố cháu mắc bệnh xương khớp, đại tràng, trĩ, tiền đình…, không làm được việc gì đã nhiều năm nay.

Mẹ chẳng bao giờ ốm, ai ngờ bây giờ lại ốm nặng thế này. Các bác ơi, cháu thấy nói bệnh của mẹ cháu phải chữa trị tốn hàng tỉ đồng. Nhà cháu nghèo khó biết tìm đâu ra tiền, cháu nghe nói bán thận sẽ có tiền, có ai biết chỗ nào mua mách cháu với!...", Chi khẩn cầu.

Con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu - 4

Cùng quẫn, người phụ nữ dân tộc Thái nằng nặc xin xuất viện, chị muốn được trút hơi thở cuối cùng ở nơi mình sinh ra (Ảnh: Hương Hồng).

Tình thế thật trớ trêu, chúng tôi chỉ còn biết động viên an ủi cô con gái hiếu thảo. Trong nước mắt lưng tròng, Chi kể, bố đau yếu nhiều năm nên gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ.

Ở vùng cao đặc biệt khó khăn, chị Hoàng có làm quần quật trên nương từ sáng sớm tới tối mịt, thì gia đình 4 miệng ăn luôn sống trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối. Giữa lúc khó khăn chồng chất thì mẹ lại đổ bệnh nặng, khiến cho gia đình lâm vào cùng quẫn.

Liên lạc về địa phương nơi gia đình chị Lò Thị Hoàng sinh sống, anh Quàng Văn Anh, Trưởng bản Bằng Lậc, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết:

"Gia đình chị Lò Thị Hoàng là hộ nghèo nhiều năm nay, người chồng đau yếu quanh năm, nhà chị ấy thường xuyên thiếu đói. Căn nhà sàn anh chị ấy đang ở cũng đã quá cũ nát, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, địa phương cũng hết sức lo lắng nhưng chưa biết tìm nguồn ở đâu để hỗ trợ chị Hoàng sửa nhà.

Con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu - 5

Bác sĩ mong nhà hảo tâm chung tay giúp bệnh nhân có cơ hội được tái sinh (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hoàng phát bệnh hiểm nghèo nghe nói tiền chữa bệnh lớn lắm, cả bản chúng tôi ai cũng thương, nhưng cũng chỉ biết động viên thôi, chứ số tiền hàng tỷ đồng thì không ai dám nghĩ đến. Qua đây, chúng tôi mong mỏi báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Hoàng có tiền chữa bệnh!...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5103 xin gửi về:

1. Cầm Thị Chi (con gái bệnh nhân Lò Thị Hoàng).

Địa chỉ: Bản Bằng Lậc, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

ĐT: 0987916804

Hiện chị Hoàng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5103)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269