1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ;

"Cha nghèo xin bác sĩ ngưng trị bệnh cho con" được giúp hơn 110 triệu đồng

Thuyền Mai

(Dân trí) - Thương cảnh người cha nghèo nhiều lần xin bác sĩ ngưng điều trị cho con, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình hơn 113 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí vừa thay mặt bạn đọc trao 105.210.555 đồng đến anh Trương Đăng Khôi (39 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Khôi thông qua Chương trình Nhân ái, được kết chuyển trong tuần 3 tháng 9.

Gia đình anh Khôi là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết Cha nghèo nhiều lần xin bác sĩ ngưng điều trị cho con, được phản ánh trên báo Dân trí ngày 13/9.

Cha nghèo xin bác sĩ ngưng trị bệnh cho con được giúp hơn 110 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm, phụ trách Văn phòng Đại diện báo Dân trí tại miền Nam, thay mặt bạn đọc trao tiền đến anh Khôi (Ảnh: Bảo Trân).

Anh Khôi chia sẻ, anh rất bất ngờ và xúc động khi có nhiều mạnh thường quân đã liên hệ hỗ trợ trực tiếp hơn 8 triệu đồng. Nhờ có số tiền cộng đồng giúp đỡ, hành trình chữa bệnh cho con trai anh được tiếp tục.

"Đến nay gia đình tôi đã nhận được hơn 113 triệu đồng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, đem lại hy vọng sống cho con trai", anh Khôi bày tỏ.

Như báo Dân trí đã phản ánh, tháng 6/2022, khi đang đi làm, anh Khôi hay tin con trai là cháu Trương Tấn Lộc (15 tuổi) ngất xỉu trong lớp. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cháu mắc bệnh khối u não ác tính, rối loạn điện giải. Đến nay, cháu đã trải qua 5 lần phẫu thuật, cơ hội sống chỉ còn 50%.

Ngoài cháu Lộc, vợ chồng anh Khôi còn con gái là cháu Trương Ngọc Trâm (6 tuổi) đang học lớp 1.

Gia đình kinh tế eo hẹp, chủ yếu trông chờ vào số tiền 7 triệu đồng từ công việc làm giáo viên mầm non của vợ anh Khôi.  Bệnh tật bủa vây, cái nghèo đeo bám, trong khi quá trình chữa bệnh lâu dài và tốn kém nên nhiều lần anh Khôi đã cầu xin bác sĩ ngưng điều trị cho con.