1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

5 mẹ con ở trong chòi tạm xiêu vẹo được bạn đọc hỗ trợ hơn 100 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Chồng qua đời, chị Tùng và 4 con thơ tá túc trong căn nhà xiêu vẹo thiếu thốn đủ bề. Thương hoàn cảnh, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ 5 mẹ con hơn 100 triệu đồng.

Ngày 21/11, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND phường 9 đã trao số tiền 66.369.499 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái đến chị Phạm Thị Tùng (37 tuổi), trú Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chị Tùng hơn 40 triệu đồng.

5 mẹ con ở trong chòi tạm xiêu vẹo được bạn đọc hỗ trợ hơn 100 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền Phường 9 trao bảng tượng trưng số tiền 66.369.499 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã được chuyển khoản tới chị Tùng (Ảnh: Minh Châu).

Chị Tùng là nhân vật trong bài báo "5 mẹ con sống trong chòi tạm, đêm lạnh co ro khi nước mưa dột tứ bề" được báo Dân trí đăng ngày 23/10.

Hơn 2 năm trước, chồng của chị Tùng được phát hiện mắc ung thư gan. Để có kinh phí cứu cha của 4 đứa trẻ, bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều đổ vào những chuyến đi viện, mua thuốc nhưng cầm cự được một thời gian thì anh qua đời.

Chỗ dựa mất đi, chị Tùng vừa làm cha, vừa làm mẹ, đi sớm về khuya bươn chải đủ nghề như rửa chén, phụ giúp quán ăn. Mới đây, chị được nhận vào làm công nhân môi trường với mức lương 5 triệu đồng/tháng, kiếm tiền lo cho 4 đứa con đang tuổi ăn, học.

nhan-ai-pham-thi-tung_trung-thi-1

5 mẹ con chị Tùng (Ảnh: Trung Thi).

Chị Tùng kể, trước đây, gia đình chị xây chòi nhỏ trên đất thuê của địa phương để trông chừng hoa màu, còn nơi ở chính là nhà ông bà nội. Tuy nhiên, do không thuận hòa trong đời sống sinh hoạt nên 5 mẹ con di dời ra chòi tạm sinh sống.

Chòi tạm dựng trên diện tích 10m2, chắp vá bằng nhiều tấm bạt, ni lông đủ màu sắc. Mỗi lúc trời mưa, nước dột xuống chỗ ngủ của 5 mẹ con.

Thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân, vất vả nuôi 4 con thơ dại, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ chị Tùng và các con số tiền hơn 100 triệu đồng.

5 mẹ con ở trong chòi tạm xiêu vẹo được bạn đọc hỗ trợ hơn 100 triệu đồng - 3

Chòi tạm của chị Tùng và các con đang tá túc (Ảnh: Trung Thi).

Lãnh đạo UBND phường 9 cũng cho hay, việc sửa chữa lại chòi tạm trên đất thuộc nhà nước quản lý là sai quy định. Do đó, địa phương đề nghị 5 mẹ con nên về nhà ông bà nội hoặc ngoại để cho các con có chỗ ở, ăn học được đàng hoàng.

Ngoài ra, mùa mưa bão cận kề nhưng cả gia đình ở trong căn chòi xiêu vẹo như hiện tại là không đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND phường 9 cũng cho biết nếu chị Tùng có đất thổ cư, địa phương sẽ xem xét hỗ trợ gia đình tiền xây nhà.

Chị Tùng cho hay sẽ bàn bạc lại với gia đình nội, ngoại để có phương án tốt nhất cho các con.

"Thay mặt các con, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân và báo Dân trí đã giúp đỡ 5 mẹ con trong thời gian qua. Tôi xin cam kết sẽ sử dụng số tiền này một cách hợp lý nhất để không phụ tấm lòng của mọi người", chị Tùng nói.