Nghề gái gọi thời hi-tech

Vụ scandal "mua dâm" của ngài Thống đốc New York Eliot Spitzer đã phơi bày một số hiện thực "trần trụi" của nghề "bán hoa" thời hiện đại: nhắn tin để hẹn giờ với khách hàng, chuyển tiền "thanh toán" qua mạng và lăng xê mình trên website riêng.

Thậm chí họ còn post cả ảnh “chào hàng” lẫn cho phép “khách hàng” chấm điểm mức độ “prồ” của mình.

 

Luôn có sự phân biệt rõ ràng giữa dân “bán hoa” cao cấp, hay còn gọi là gái VIP, với những cô gái đứng đường thuần tuý.

 

Sự tiến bộ về công nghệ lại càng khắc sâu thêm sự khác biệt này, ông Ronald Weitzer, tác giả cuốn “Tình dục rao bán: Mại dâm, Khiêu dâm và Ngành công nghiệp Sex” cho biết.

 

Internet... Sexplorer

 

Nhờ có công nghệ, các dịch vụ “ma cô” và mại dâm không chỉ kinh doanh hiệu quả hơn nhiều, mà chúng còn có thể sử dụng phương thức quảng-cáo-truyền-miệng theo những cách hoàn toàn mới để xây dựng "thương hiệu và đẳng cấp" cho mình.

 

Mạng xã hội ảo như MySpace và các cộng đồng trực tuyến tương tự trở thành mảnh đất màu mỡ để “gái bán hoa” thả mồi và tiếp cận khách hàng.

 

Thậm chí, dân trong giới còn truyền miệng nhau một thuật ngữ mà nếu Microsoft nghe được, họ hẳn sẽ té xỉu: Trình duyệt Internet Explorer đã được “vinh dự” cải biên thành Internet.... Sexplorer.

 

“Khách hàng trở thành bạn chat của tôi. Chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên qua bảng tin của mạng xã hội ảo. Trên trang web cá nhân, khách hàng thậm chí có thể thảo luận, đánh giá, chấm điểm và trao đổi thông tin về “hàng” một cách công khai”, một gái bán hoa đã bỏ nghề tiết lộ.

 

Lấy thí dụ, nếu truy cập vào trang web "ma cô" Bigdoggie.com, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những bài bình phẩm kiểu như thế này. “Cô ta đáng đồng tiền bát gạo đấy: Vui nhộn, xinh đẹp, nhiệt tình, thân hình không tì vết và đặc biệt là rất “yêu nghề”.

 

Trong khi ấy, một cô gái khác dường như lại nhận được phản hồi không mấy tốt. “Ngoại hình khiếm khuyết và không biết cách giao tiếp với khách hàng. Vô trách nhiệm vì chẳng bao giờ trả lời cuộc gọi hay email”.

 

Kẻ “sướng”, người “khổ”

 

Những site kiểu như Bigdoggie.com đang dần trở nên phổ biến. Giới ma cô và gái mại dâm không hề cảm thấy ngần ngại khi lên đây quảng cáo dịch vụ của mình, thậm chí còn post đường link dẫn tới website của riêng mình.

 

Nhờ có Internet, các dịch vụ môi giới VIP cũng dễ dàng kiểm tra “lý lịch” khách hàng lạ. Đôi khi chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Google, họ đã có đầy đủ thông tin mình cần.

 

Một công đoạn nữa cũng trở nên hết sức đơn giản: đó chính là thanh toán. Tất cả đều được giao dịch qua mạng, hết sức nhanh chóng và tiện lợi.

 

Nhưng đôi khi, công nghệ hiện đại cũng có mặt trái của nó. Điều ít ai biết là Emperors Club VIP (tổ chức mại dâm cao cấp mà ngài Thống đốc Spitzer bị nghi là có “dính líu”) bị phát hiện cũng là do hi-tech.

 

Ngân hàng đã nhận thấy Câu lạc bộ này thường xuyên nhận được những khoản tiền mặt chuyển vào từ vô số tài khoản khác nhau. Họ đã báo cáo những nghi ngờ của mình lên Cục quản lý Doanh thu Internet của Mỹ.

 

Một cuộc điều tra đã được tiến hành, và cuối cùng người ta lần đến ông Spitzer, một vị Thống đốc nổi tiếng là gay gắt và quyết liệt với... tội phạm. Ông này bị nghi là đã mua dâm từ một gái gọi có nick “Kristen” tại một khách sạn ở Washington hồi tháng trước.

 

Theo tờ The New York Times, tên thật của cô gái này là Ashley Alexandra Dupre, 22 tuổi, đang ôm mộng trở thành nhạc sĩ và là một gương mặt rất nổi trên mạng xã hội ảo MySpace với hơn 1800 “bạn”.

 

Truy cập vào website cá nhân của Dupre, người ta dễ dàng bắt gặp nhiều bức ảnh xinh đẹp và trẻ trung về cô. Thậm chí có bức cô chỉ diện mỗi một bộ bikini mà thôi.

 

Không ngạc nhiên!

 

Một công nghệ thiết thân với con người hiện đại là ĐTDĐ cũng góp phần làm cho Spitzer khốn đốn. Theo tài liệu từ Tòa án, dường như Spitzer đã sắp xếp cuộc hẹn với Dupre thông qua tin nhắn SMS.

 

Thậm chí, Emperors Club VIP còn gửi tin nhắn, hướng dẫn Dupre SMS lại cho văn phòng khi Spitzer bắt đầu “hành sự” để họ còn tính giờ và ... tính tiền.

 

Những cơ hội làm ăn do Webcam mang lại thậm chí còn lớn hơn. “Khách hàng và gái bán hoa có thể chat sex với nhau từ khoảng cách nửa vòng trái đất, miễn là trước mặt họ có webcam”, ông Weitzer cho hay.

 

Nếu như sành sỏi công nghệ một chút, giới ma cô và gái mại dâm thậm chí còn có thể sử dụng công nghệ cao để tránh bị phát hiện và bắt quả tang. Những cô gái gọi cao cấp có thể sử dụng thiết bị phát hiện con bọ nghe lén hay camera tí hon.

 

“Điều ngạc nhiên nhất trong vụ Spitzer là ông ta đã bị lộ, chứ không phải việc ông ta sử dụng dịch vụ của Emperors. Bất chấp các công nghệ mạnh mẽ trong tay cảnh sát, 99% số vụ mua dâm không bao giờ bị khui ra ánh sáng”, đại diện Tòa án bình luận.

 

Theo Trọng Cầm

VietNamNet/AP, CNET