1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Làm đẹp: “Lột xác” giá bèo!

Sau tắm trắng, da nhiều người chẳng những “càng thêm đen nhánh” mà còn được “trang trí” thêm bằng những bông hoa mụn bọc, nám, lở, thậm chí lùi sùi lốm đốm...

Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, bạn sẽ được “úm ba la” thành người mẫu? Nhiều tiệm uốn tóc, săn sóc thẩm mỹ bình dân đang tung ra các kiểu lột da, kỳ cọ, xăm màu, wax lông... đầy “sáng tạo” và hồi hộp.

 

Tắm trắng chín công đoạn

 

Năm ngoái, Sở Y tế TPHCM đã có công văn gửi tất cả các trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn TP chỉ đạo kiểm tra các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện… nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các cơ sở thực hiện dịch vụ tắm trắng, tẩy trắng. Thế nhưng hiện nay đi tắm trắng cũng dễ như đi cắt tóc.

 

Không cần tìm kiếm khó khăn, mặt tiền đường Vườn Lài (Q.Tân Phú) có gần chục địa điểm với nhiều tấm bảng lớn nhỏ mời mọc làm đẹp. Chọn “Viện săn sóc sắc đẹp toàn diện TH”, tôi bước vào vì những câu tiếp thị hấp dẫn: “Tắm trắng, tẩy trắng cấp tốc, waxing, xăm thẩm mỹ đẹp tự nhiên, đá đuôi chân mày, thay da mới chỉ một lần duy nhất trắng mịn hồng hào…”.

 

Đó là căn phòng tối om chưa đầy 10m2 đủ kê ba chiếc ghế dài. Trong phòng ngoài tôi ra còn có vị khách đang được đắp mặt bằng một thứ bột thuốc tẩy trắng.

 

Đầu tiên, cô nhân viên tên P. bảo tôi nằm xuống ghế rồi quết một thứ kem trăng trắng lên người. Xong cô dùng hai bàn tay kỳ lấy kỳ để. Hỏi đó là thuốc gì thì cô bảo để tẩy tế bào chết, còn nhãn hiệu không rõ vì “em không biết tiếng nước ngoài”. Và cô bé thật thà: “Em mới học hết lớp 9. Hồi trước em làm công nhân quết kem cho một tiệm bánh”.

 

Tôi chợt phì cười khi nhìn bàn tay cô thành thạo quết kem lên người tôi như đang làm bánh! “Chắc chị chủ tiệm học cao lắm?”. “Chị hết cấp III rồi đi làm, chủ yếu kinh nghiệm” - P. đáp.

 

Vừa nói P. vừa lấy khăn lông nhúng vào tô sữa tươi pha thêm một dung dịch lợn cợn cát rồi lại chà lấy chà để lên người tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ngứa và rát. Không thể “mạo hiểm” hơn, tôi bảo là có việc phải về gấp, P. đưa cái khăn và bảo tôi vào toilet tắm.

 

Dĩ nhiên là ngoài cảm giác ngứa và rát, da tôi không trắng lên được tí nào. Trước khi ra về, tôi còn được chào mời dịch vụ “thay da mới chỉ một lần duy nhất trắng mịn hồng hào”.

 

Để sở hữu “làn da trứng gà bóc” này khách phải tốn 500.000 đồng và trải qua chín công đoạn: tẩy, chà, lột như tẩy tế bào chết, chà cát, đắp bột ngọc trai, đắp cam sữa, lột lạnh, thuốc tẩy.

 

Xăm môi, mắt, nhũ hoa… “chui”

 

Để mục sở thị màn làm đẹp nghe có vẻ hấp dẫn nhất trong các kiểu “tút nhan sắc” bình dân, tôi ghé vào tiệm săn sóc da mặt - thẩm mỹ MD nằm trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ.

 

Lò “tân trang nhan sắc” nhỏ như cái lỗ mũi này là một căn phòng “bốn trong một”: ba chiếc ghế dài cho khách, nhà bếp, chỗ để xe và nhà vệ sinh. Chị D. - chủ tiệm - cho biết chị đã có thâm niên 20 năm trong nghề lể mụn, xăm, săn sóc da.

 

Mặc dù tôi chỉ yêu cầu lột mụn cám nhưng chị D. không nói không rằng, nhanh nhảu lể trên mặt tôi cả chục cái cùi mụn. Tôi chưa kịp phản ứng thì chị đã đổ bịch bột thuốc bắc xam xám hòa với nước vào chén rồi trét lên mặt.

 

Tôi hoảng hồn: “Chị ơi, liệu có bị dị ứng không? Thuốc này chị mua ở đâu vậy?”. Chị D. đáp: “Thuốc gia truyền bên Trung Quốc gửi qua. Là bí quyết nên chị không nói các bài thuốc được”.

 

Khi tôi yên vị với lớp thuốc nhão hăng hắc trên mặt, chị D. bắt đầu ra tay xăm nhũ hoa cho một khách đang nằm ở ghế bên cạnh. Đó là cô thợ may 25 tuổi, đã sinh một con.

 

“Chỉ tốn 400.000 đồng mà em sẽ thật quyến rũ nhé!” - vừa nói chị vừa lụi mũi xilanh có thuốc tê vào phần nhạy cảm của khách rồi lấy một chiếc kim cắm vào máy xăm. Sau khi chấm đầu kim vào hộp màu hồng, chị D. cầm máy rà quanh quầng nhũ.

 

Sau khoảng hơn một giờ, đôi nhũ hoa được phủ một màu hồng đỏ, sưng vù. Vừa xé bông băng chặm máu tươm ra từ quầng nhũ, chị chủ bảo cô gái uống hai viên thuốc trăng trắng để “chống sưng và nhiễm trùng”.

 

Chị nói sau vài ngày lớp da bên ngoài tự bong ra, khách còn phải mua thêm loại thuốc giữ màu để bôi trong vòng hai tuần.

 

Đến lúc không chịu nổi lớp thuốc bắc trên mặt, tôi gọi thì chị D. thản nhiên giải thích: “Tế bào chết đang được tẩy ra. Đó là thuốc đang có tác dụng. Phản ứng tốt! Mới làm đẹp có chút xíu mà la làng rồi. Em còn phải lột, tắm thuốc tây mới thấy rõ hiệu nghiệm”.

 

Lại lần nữa, chị tự ý “tống” lớp thuốc tây pha kem lên tay tôi: “Chỉ với 450.000 đồng lột cao cấp là em đẹp ngay”. Hoảng quá tôi ngồi bật dậy đòi về, thế mà cũng tốn 120.000 đồng. Chị còn giới thiệu loại kem dưỡng trắng đựng trong một hộp không ghi nhãn hiệu, thành phần.

 

Cũng là cái chất pha vàng vàng, sền sệt như hộp kem tôi mua giá 60.000 đồng nhưng hộp này thì chị D. “treo” tới 300.000 đồng. Tiễn tôi ra cửa, chị còn phán: “Lần sau nhớ ghé chị xăm mày cho, chân mày này là ăn ở không có hậu đâu. Còn đôi môi của em là đôi môi sát phu, không xăm màu khác lên là ế chồng đấy!”.

 

Và “xuống cấp”

 

Sau tắm trắng, da nhiều người chẳng những “càng thêm đen nhánh” mà còn được “trang trí” thêm bằng những bông hoa mụn bọc, nám, lở, thậm chí lùi sùi lốm đốm.

 

Mới lột, tắm trắng toàn thân ở một tiệm uốn tóc ở Q. Tân Bình được hai tuần, chị M. đã phải nghỉ đi buôn đường dài ba tháng để trốn bạn bè và trị những mảng da phồng rộp, chảy nước và đỏ ké như bị bỏng.

 

Nhiều giấc mơ làm đẹp từ xăm thẩm mỹ cũng được đánh thức một cách phũ phàng. Cũng bị một chủ tiệm săn sóc da mặt “tư vấn” xăm “màu thanh xuân môđen Hàn Quốc” lên đôi môi “bốn mươi mùa hoa” và cặp chân mày để “nở hậu” làm ăn mà cô L. phải dở khóc đến Bệnh viện Da liễu cầu cứu.

 

Với đôi môi Thị Nở cong cớn đỏ lòm, cô chỉ có húp cháo bằng ống hút. Chưa kể cặp chân mày lồi thịt lên như hai con sâu róm phải cắt đi phần thịt thừa. Cắt thịt đi cũng có nghĩa là L. phải chấp nhận một khuôn mặt không có chân mày!

 

Đấy chỉ là hai trong nhiều trường hợp tiền mất tật mang. Bác sĩ Lý Hữu Đức - Bệnh viện Da liễu - cho biết nguy cơ lớn nhất của người xăm thẩm mỹ là bị lây bệnh qua đường máu như HIV do các cơ sở thiếu vệ sinh.

 

Ngoài ra, người xăm thẩm mỹ thường dị ứng với màu xăm, triệu chứng thường là chỗ xăm bị rịn nước, ngứa, sưng nề, sẹo xấu… Có người còn bị lồi thịt ngay trên phần xăm.

 

Nhiều trường hợp phải khắc phục bằng cách cắt phần thịt lồi, xăm đè lên đường xăm cũ. Dù có khắc phục tốn kém cách mấy vẫn xấu hơn lúc chưa xăm.

 

Với việc tắm trắng, bác sĩ Đức khẳng định: “Tắm trắng không mang lại kết quả vĩnh viễn”. Về nguyên tắc khoa học, không thể thay đổi được màu da. Trong khoảng vài tuần đầu tắm trắng, da trông trắng hơn vì được tẩy và lột lớp tế bào bên ngoài.

 

Nhưng sau đó da sẽ “xuống cấp” thảm hại vì những loại mỹ phẩm có chứa axit làm lột da, bào da. Nhiều bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng da sưng đỏ như bị bỏng, mụn nước nhỏ, thậm chí có những biến chứng như teo da, sạm da… Những trường hợp này phải điều trị hàng tháng.

 

Theo Yến Trinh

Tuổi Trẻ