Vào mua nước cam, người đàn ông "tiện tay" cuỗm ngay điện thoại chủ quán

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Đôi nam nữ đi chung xe máy vào mua nước cam tại quán nước ven đường ở TP Thủ Đức (TPHCM). Trong lúc chủ quán đang chuẩn bị đồ uống, người đàn ông xuống xe tiếp cận quầy pha chế lấy trộm điện thoại.

Ngày 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh B.V.T. (29 tuổi) chủ một quán nước ven đường Song hành Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã trình báo công an về việc bị kẻ gian vào quán mua đồ uống rồi lấy trộm điện thoại.

Khoảng 17h47 ngày 2/12, một đôi nam nữ đi chung xe máy đến trước quán nước ven đường Song hành Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung. Tại đây, cả hai gọi mua một ly nước cam mang đi.

Vào mua nước cam, người đàn ông tiện tay cuỗm ngay điện thoại chủ quán - 1

Quán nước nơi đôi nam nữ vào mua nước cam lấy trộm điện thoại (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lúc này, anh T. từ trong nhà bước ra cầm theo điện thoại đặt xuống quầy rồi làm nước cho khách. Trong lúc anh loay hoay làm đồ uống, người đàn ông xuống xe tiếp cận quầy pha chế lấy trộm điện thoại của anh T. rồi lên xe bỏ chạy.

Sau khi cả hai rời đi, vị chủ quán vẫn chưa hay biết gì. "Thời điểm trên đôi nam nữ gọi nước cam và bảo lát nữa quay lại lấy sau. Do tôi bất cẩn, mãi làm nên không nhớ đã bỏ điện thoại ở quầy, lúc cả hai bỏ đi tôi cũng không để ý nên không biết mất điện thoại từ lúc nào", anh T. nói.

Khoảng 10 phút sau khi làm đồ uống xong, anh T. ra ngồi chơi đợi khách quay lại lấy nước thì không tìm thấy điện thoại. Sau đó anh mở máy tính bật tìm kiếm thì phát hiện điện thoại của anh đang di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng TP Thủ Đức - TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Sau khi xem lại camera an ninh, biết điện thoại của mình đã bị đôi nam nữ vào mua nước lấy trộm, anh T. liền dò định vị đuổi theo nhưng khi đến phường Tân Vạn, TP Biên Hòa thì bị mất dấu.

Theo anh T., chiếc điện thoại vừa bị mất trộm được mua vào một năm trước có giá khoảng 17 triệu đồng. Vị chủ quán này đã lên trụ sở công an trình báo ngay sau đó.