1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Rủ con rể đi bắt trộm chó

(Dân trí) - Nhiều lần bị bắt quả tang trộm chó nhưng ông L vẫn chứng nào tật ấy. Lần này, ông L còn rủ cả con rể đi bắt trộm chó thì bị công an phát hiện.

Trước đó, rạng sáng 20/10, trong lúc tuần tra, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) bắt quả tang ông N.V.L (46 tuổi) và T.N.C (33 tuổi, là con rể của L) cùng ở KV7, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định) chở bì đựng chó và mèo. Ngoài ra, hai đối tượng này còn mang một số dụng cụ trộm chó như: gậy, dây thòng lọng, ớt bột…

Tại cơ quan chức năng, ông L khai nhận đã cùng con rể bắt trộm chó ở thị xã Anh Khê (Gia Lai) đang trên đường đưa về Bình Định tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng L có thâm niên trộm chó cả hơn 10 năm với 3 tiền án, tiền sự về hành vi này. Cách đây 2 tháng, L đi trộm chó tại địa phương bị người dân phát hiện đánh trọng thương nặng.
May mắn, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời báo người nhà đưa đi viện cấp cứu. Tưởng ông L sẽ bỏ “nghề” nhưng lần này ông này còn rủ cả con rể cùng đi bắt trộm chó thì bị phát hiện.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định thường xuyên xảy ra nạn bắt trộm chó trong nhân dân. Người dân khi phát hiện “cẩu tặc” đã tổ chức vây bắt đánh trọng thương, thậm chí có đối tượng trộm chó bị đánh chết.

Gần đây nhất là trường hợp nạn nhân Nguyễn Đình Tấn Sỹ (46 tuổi, ở xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định) là đối tượng trộm chó đã bị thanh niên địa phương đánh chết.

Doãn Công