Hà Nội:

Giết người cướp tiền chơi game, tù hơn 10 năm

Hung thủ nhắm đến một bà lão tội nghiệp bán quà vặt để giết người cướp của. TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Tiến Sơn (SN 1996, ngụ thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sơn, Kỷ, Dũng trước vành móng ngựa.
Sơn, Kỷ, Dũng trước vành móng ngựa.

Sát thủ “nhí” hung ác

Theo cáo trạng, Vũ Tiến Sơn thường hay ăn quà vặt tại quán bán hàng của bà Trần Thị Nội (SN 1954, ngụ thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Biết bà Nội ở một mình và có tiền, Sơn nảy sinh ý đồ cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi.

Khoảng 13h ngày 6/3/2012, Sơn lấy ở nhà một con dao giấu trong cạp quần và đi xe máy đến quán bà Nội. Tại đây, Sơn mua một que kem và ngồi ăn để chờ thời cơ thực hiện tội ác.

Đến 13h55 cùng ngày, lúc này tại quán chỉ còn Sơn và bà Nội. Thấy thời cơ gây án đã đến, Sơn yêu cầu bà Nội lấy cho một lon nước ngọt, mục đích để bà đi vào tủ. Ngay khi bà Nội quay lưng về phía mình, Sơn dùng dao giết nạn nhân.

Sau khi gây án, Sơn tháo chiếc nhẫn vàng của bà Nội nhưng không tháo được. Thấy nạn nhân còn sống, đã yêu cầu nạn nhân tự tháo nhẫn ra đưa cho mình. Bà nội làm theo lời Sơn và van xin: “Đừng giết bà!”. Tuy nhiên, lấy được tài sản này rồi, Sơn vẫn túm tóc nạn nhân và cắt tiếp một nhát vào cổ.

Quan sát thấy nạn nhân đã thực sự nằm im không còn phản ứng (nạn nhân sau đó tử vong do mất máu cấp), Sơn lục lọt hộp giấy đựng tiền của nạn nhân, lấy đi 70.000 đồng. Vứt bỏ chiếc áo dính máu của mình tại hiện trường, Sơn đạp xe đến mương tiêu nước đồng Sậy của thôn rửa tay và vứt con dao gây án xuống đây.

Tiếp đó, hung thủ đạp xe đến nhà Trần Văn Tùng (SN 1995, ngụ thôn Lại Dụ) mượn một bộ quần áo để mặc, rồi liên lạc với Trần Quang Kỷ (SN 1993, ngụ cùng thôn) là đối tượng mới đi tù về, nhờ Kỷ đón ở ngã tư Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Trên đường đi, Sơn vào cửa hàng vàng bạc bán chiếc nhẫn được 650.000 đồng.

Về phần Kỷ, đối tượng này nhờ Hoàng Mạnh Dũng (SN 1984, ngụ đường Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đến đón Sơn ở cổng Trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Dũng đưa Sơn về phòng trọ gặp Kỷ. Tại đây Kỷ hỏi thì Sơn nói dối rằng Sơn vừa giết một thanh niên ở xã An Khánh vì thanh niên này thường chặn đường đánh Sơn.

Kỷ đồng ý cho Sơn ở lại phòng trọ rồi lấy 200.000 đồng của Sơn để đi mua hộ Sơn thẻ nạp điện thoại. Trên đường đi, Kỷ nhận được điện thoại của gia đình thông báo về việc công an đang tình nghi Sơn giết chết bà Nội, dặn Kỷ nếu gặp Sơn thì đuổi Sơn đi, hoặc thông báo cho gia đình Sơn đến đón về. Tuy nhiên, Kỷ đã nói dối là không gặp Sơn, cũng không biết Sơn ở đâu.

Về phòng trọ, Kỷ hỏi Sơn có phải giết bà Nội và cướp vàng không. Sơn thú nhận tội ác và xin Kỷ đừng báo cho gia đình Sơn biết hắn đang ở đây. Dũng và Kỷ sợ Sơn bị phát hiện tại phòng trọ nên đã cài đặt để điện thoại của Sơn chặn các cuộc gọi đến. Sau đó, cả bọn đi chơi đến đêm và về ngủ. Trong lúc Sơn ngủ, Kỷ và Dũng đã lục túi quần Sơn lấy 200.000 đồng và lấy điện thoại xem tin nhắn.

Nội dung tin nhắn là của mẹ Sơn động viên ra đầu thú, thấy vậy Dũng nhắn lại cứ để Sơn ở đây vài ngày nữa rồi sẽ ra đầu thú. Sáng ngày 7/3/2012, Dũng đưa Sơn về cho gia đình đón thì bị Công an huyện Hoài Đức bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu thập được toàn bộ các vật chứng của vụ án. Tại cơ quan điều tra, Vũ Tiến Sơn khai nhận hành vi phạm tội giết người, cướp tài sản. Trần Quang Kỷ và Hoàng Mạnh Dũng khai nhận hành vi phạm tội che giấu tội phạm như nêu trên.

Kịch khung hình phạt tù

Tại phiên tòa ngày 29/9/2012 vừa qua, bị cáo Vũ Tiến Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sơn khai động cơ gây án là vì nghiện game, cần có tiền để chơi game.

Trong phần thẩm vấn, bố của bị cáo Sơn cho biết gia đình ông đã biết con mình ham chơi điện tử và nhiền lần đã ngăn chặn, thậm chí đã nhiều lần dùng đòn roi nhưng đều vô ích vì Sơn vẫn lén lút đắm chìm vào game. Bất lực, gia đình đã “cấm vận game” đối với Sơn bằng cách không cho Sơn tiền tiêu vặt nữa. Nào ngờ, việc cấm đoán này đã khiến Sơn gây ra vụ án tày đình.

Trước thềm phiên tòa, gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho gia đình bà Nội là 80 triệu đồng và đã được gia đình bà Nội viết giấy xin giảm mức hình phạt tù cho bị cáo. Không biết nói gì thêm nữa, người cha này quay sang gia đình người bị hại nói lời xin lỗi và gọi con trai mình là “thằng con đốn mạt”.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Sơn thành khẩn quay xuống xin lỗi gia đình bị hại.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tiến Sơn 12 năm tù giam về tội “Giết người”, 2 năm về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 12 năm tù, đây đã là mức án kịch trần dành cho người phạm tội khi chưa thành niên thuộc trường hợp từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi như bị cáo Sơn.

Liên quan đến vụ án, Trần Quang Kỷ bị phạt 20 tháng tù, Hoàng Mạnh Dũng bị phạt 12 tháng tù đều về tội “Che giấu tội phạm”. Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc gia đình bị cáo Sơn phải bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng.

Theo Thiết Tâm
Pháp luật Việt Nam