TPHCM:

Biến vợ thành “ngọn đuốc sống”, lĩnh 13 năm tù

(Dân trí) – Do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, lại phiền muộn việc vợ "hờ" dọa sẽ bỏ mình để về quê sinh sống, Thạnh đã dùng xăng để đốt vợ.

Ngày 27/8, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động tại quận Tân Phú để xét xử bị cáo Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TPHCM) về tội: “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, Thạnh vốn là tài xế xe khách đường dài. Thạnh từng có vợ nhưng vì những mâu thuẫn trong cuộc sống không thể hóa giải, họ đành đường ai nấy đi. Chia tay một mối tình, từ năm 2011, Thạnh quen biết và sống như vợ chồng với chị Lý Thị Phượng (SN 1969, quê Cần Thơ) tại một căn nhà trọ ở P.Phú Trung, Q.Tân Phú.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn về tiền bạc khiến hạnh phúc của đôi tình nhân này nhiều lúc phải lao đao. Trưa 5/2/2013, Thạnh lại đánh chị Phượng. Tức nước vỡ bờ, chị Phượng cho biết sẽ bỏ Thạnh để về quê Cần Thơ sống với cha mẹ. Bực tức, Thạnh dọa sẽ cho nổ bình gas để cả 2 chết chung. Lo lắng về sự liều lĩnh vốn có của Thạnh, chị Phượng xuống nước im lặng.

Chiều hôm đó, Thạnh mua 3 lít xăng mang về nhà trọ. Chủ nhà trọ hỏi mua xăng làm gì thì Thạnh nói là để đốt chị Phượng. Thấy Thạnh “dở dở, ương ương”, chủ nhà trọ buộc Thạnh phải dọn đi càng sớm càng tốt.

Không nói không rằng, Thạnh bỏ ra công viên Phú Lâm ngồi nhậu một mình. Đến sáng 6/2/2013, Thạnh trở về nhà trọ trong trạng thái nửa tỉnh, nửa say. Trên tay Thạnh còn cầm thêm một bịch xăng và trong đầu đang nung nấu ý định biến vợ hờ thành ngọn đuốc sống để “hết đường về quê”. Thạnh đập cửa gọi chị Phượng để nói chuyện phải trái.
 
Biến vợ thành ngọn đuốc sống, Thạnh lĩnh 13 năm tù
Biến vợ thành "ngọn đuốc sống", Thạnh lĩnh 13 năm tù

Khi cánh cửa mở ra, Thạnh lấy bịch xăng đổ lên người chị Phượng rồi kéo chị đến gần bếp gas để bật lửa đốt. Chị Phượng nhanh chân vào nhà vệ sinh dội nước lên người. Thạnh cũng bị xăng vung vẩy và lửa bén vào nên cũng phải tự dập lửa cho mình. Tranh thủ lúc Thạnh đang đối phó với ngọn lửa, chị Phượng bỏ chạy ra ngoài thì vấp phải dây xích, đập đầu vào tủ lạnh. Thạnh quyết không để vợ chạy thoát nên dùng dây xích đánh vợ.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Phượng, chủ nhà trọ cùng hàng xóm đã kịp đến dập lửa và đưa chị Phượng cũng như Thạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thạnh chỉ bị bỏng nhẹ nên ngay khi xuất viện đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Riêng chị Phượng dù giữ được mạng sống nhưng bị thương tích 48%.

Tại phiên tòa lưu động sáng 27/8, Huỳnh Công Thạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Thạnh là đặc biệt nguy hiểm, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Công Thạnh mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Công Quang