Nghệ An:

85 triệu đồng tiền bán vé tàu “không cánh mà bay”

(Dân trí) - 85 triệu đồng của một nhân viên bán vé cất lại trong ngăn tủ (phòng vé ở ga) không bàn giao cho thủ quỹ đã "không cánh mà bay”. Sự việc đang được CA TP Vinh vào cuộc điều tra làm rõ.

85 triệu đồng tiền bán vé tàu “không cánh mà bay”
Phòng bán vé số 6 nơi chị Nguyễn Thị An để toàn bộ số tiền 85 triệu đồng trong tủ và sau một đêm bỗng dưng “bốc hơi”.

Ngày 12/6, thông tin từ ga đường sắt Vinh (Nghệ An) cho biết, tại đây vừa xảy ra một vụ mất tiền hi hữu. Theo đó, kẻ gian đã “đột nhập” vào khu vực phòng bán vé của ga cuỗm đi tổng số tiền 85 triệu đồng (81 triệu đồng tiền bán vé và 4 triệu đồng tiền lẻ để thối lại cho khách). Toàn bộ số tiền này được cất giữ trong ngăn tủ của nhân viên bán vé Nguyễn Thị An.

Ông Hoàng Văn Tuệ - Đội trưởng Đội bảo vệ an ninh ga Vinh cho biết: “Vào khoảng 8h sáng hôm nay (12/6), tôi nhận được tin báo tại buồng bán vé số 6 xảy ra một vụ trộm, toàn bộ số tiền bán vé trước đó bị mất hoàn toàn. Lập tức, tôi có mặt tại hiện trường thì thấy cửa phòng này không hề có dấu hiệu bị cạy, cửa thông gió phía trên bị mở từ trước đó, tuy nhiên cũng không có dấu hiệu của người di chuyển qua, bởi mạng nhện, và bụi vẫn còn nguyên và không có dấu vết nào bất thường. Cửa tủ của nhân viên bán vé cũng bị mở nhưng không có dấu hiệu bị cạy cửa”.

85 triệu đồng tiền bán vé tàu “không cánh mà bay”
 Ông Hoàng Văn Tuệ - Đội trưởng Đội bảo vệ an ninh ga Vinh (người bên phải) trao đổi sự việc với phóng viên.

Theo đó, chị Nguyễn Thị An là nhân viên bán vé tại phòng số 6, trước đó vào ngày 11/6, chị An làm việc hai ca; ca thứ nhất từ 6h sáng - 12h trưa và ca thứ hai từ 14h - 21h30’ cùng ngày (11/6).

Theo quy định, khi kết thúc ca làm việc, toàn bộ số tiền bán vé phải nộp lại cho thủ quỹ, nhân viên bán vé chỉ được lưu lại 4 triệu đồng tiền lẻ để thối lại cho khách.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc hai ca làm việc, chị An đã không nộp tiền bán vé lên thủ quỹ theo đúng quy định mà giữ toàn bộ số tiền trong ngăn tủ cá nhân ở phòng bán vé và ra về. Sáng hôm sau khi đến nhận ca, chị phát hiện cánh cửa tủ nơi để số tiền đã bị mở ra và phát hiện số tiền 85 triệu đồng trước đó đã “bốc hơi”. Quá hốt hoảng, chị An thông báo sự việc lên lãnh đạo cơ quan.

Ga Vinh nơi xảy ra vụ trộm hi hữu.
Ga Vinh nơi xảy ra vụ trộm hi hữu.

Nhận được tin báo Công an TP. Vinh, Nghệ An có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra truy tìm “hung thủ”. Nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ, tại hiện trường không giống như một vụ trộm bởi không hề có dấu hiệu người lạ ở trong căn phòng bán vé nơi số tiền đã “bốc hơi”.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy