Vẻ đẹp trong veo như sương sớm của nữ sinh Hà thành

(Dân trí) - Trong màu áo trắng tinh khôi, Mỹ Linh duyên dáng như giọt sương mai trong vườn hoa mùa xuân.

Phùng Thị Mỹ Linh hiện đang là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành tiếng Anh trường ĐH Phương Đông. Cô bạn rất thích tà áo dài Việt Nam. Theo Linh, tà áo dài tượng trưng cho người phụ nữ, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần duyên dáng.

Linh thực hiện bộ ảnh này với mong muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp của thời sinh viên trước khi ra trường. Trong bộ ảnh kỉ niệm này, Linh chọn cho mình chiếc áo dài một màu giản dị. Đây cũng là phong cách thường ngày của Mỹ Linh, cô gái yêu những gì tự nhiên, nhẹ nhàng nhất.

Mời độc giả cùng xem bộ ảnh của nữ sinh Phùng Thị Mỹ Linh:

M.C


M.C


M.C


M.C


M.C

M.C


M.C


M.C


M.C


M.C


M.C


M.C


M.C


M.C
Ảnh: Nguyễn Văn Giang