Valentine rộn ràng tình… online

(Dân trí) - Đúng 0 giờ ngày 14/2, thế giới ảo trở nên sôi động khác thường. Dù đã gửi tin nhắn chúc mừng ngày tình yêu đến tất cả nick chat có trong danh sách từ mấy ngày trước, song Nguyễn Hữu Thành vẫn không quên đặt status trên YM và gửi lại những lời chúc tốt đẹp đến bạn bè đang online.

Nhiều thông điệp được phát tán rất mạnh qua Yahoo Messenger (YM) trong những ngày cận kề Lễ tình nhân. Gây ấn tượng nhất là: “Mùa Valentine lại về... Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ. Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách… Chúc cho ngày lễ Valentine tràn đầy hạnh phúc, không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc... Không có Tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của Tình yêu. Chúc cho những ai đã yêu, đang yêu và sắp sửa yêu sẽ mãi mãi được hạnh phúc” .

Có ý kiến cho rằng nếu ngày lễ đặc biệt nào cũng “đại chúng” hết thì mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó. Valentine cũng vậy, chỉ nên dành cho tình yêu và những đôi tình nhân. Thế nhưng Hữu Thành bày tỏ điều ngược lại: “Những thông điệp thế này rất ý nghĩa, thú vị và đương nhiên là không chỉ thích hợp cho riêng các đôi yêu nhau. Gửi đến tất cả là chúc những người bạn của tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc nhân ngày của hoa hồng và socola. Điều tôi muốn nhắn gửi là tôi quan tâm và mong muốn những điều tốt lành đến các bạn”.

 

Cũng nhận thông điệp này từ YM, anh Lê Hữu Thịnh, Trưởng phòng kinh doanh một công ty phân phối mỹ phẩm tại TPHCM đã rất tâm đắc và nhanh chóng gửi đến “đối tác” đang “sáng đèn” cùng dòng status thông báo “I’m on SMS”. “Hi vọng những điều bé nhỏ này sẽ khiến tụi mình gần gũi hơn và mình mong muốn nàng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của mình”, anh Thịnh chia sẻ.

 

Cũng nhằm hưởng ứng dịp đặc biệt này, rất nhiều “mặt chì” vào buổi tối bỗng hoá “vàng” và hiển thị avatar với tim hồng, hoa hồng, socola… đồng thời treo status cả đêm dù chủ nhân của nó đang yên giấc nồng hoặc đã chia tay “nàng” PC từ khi nào. Phổ biến nhất vẫn là “Happy Valentine’s Day”, “Be My Valentine”…

 

“Những ngày đặc biệt này mình rất nhớ người yêu cùng những kỷ niệm 14/2 lang thang trên đường phố, rồi ăn uống, xem phim…”, nickname TinOHoaHong có bạn trai đang học MBA tại Singapore thường xuyên tâm sự qua Skype và YM cho biết. “Lễ tình nhân năm nay lại rơi vào dịp cuối năm nên ai cũng bận rộn. Mình không có thời gian chọn thiệp và gửi lời chúc qua email nên online chuyển những tình cảm yêu thương vào đúng thời điểm đặc biệt, 0 giờ dù anh ấy đang offline”.

 

Theo nick chat này thì đó là sự bù đắp và tất cả tình yêu mà TinOHoaHong dành cho người yêu đang ở xa. Hơn nữa, tâm sự qua tin nhắn IM tự nhiên và dễ biểu hiện cảm xúc hơn cả khi nói chuyện qua điện thoại, do ngại những người trong nhà nghe thấy.

 

Dạo một vòng sang các blog, những thông tin thời sự, sự kiện hot cũng như lễ hội được phản ánh khá đầy đủ, đa dạng và phong phú đang gần như là một “văn hoá riêng” của giới phóng viên thời bùng nổ nhật ký điện tử. Vào thăm ngôi nhà ảo của Saphia, đập vào mắt người truy cập là một quang cảnh rất… 14/2, thậm chí chủ nhân của nhật ký online này còn đếm ngược thời gian chờ đến 0 giờ. Ngay ở blast là dòng chữ “Blog tình iu, theme tình iu, avatar tình iu, giai điệu tình iu... HAPPY VALENTINE!!!”, còn các comment nhanh cũng tràn ngập những lời chúc nhân dịp lễ tình nhân. Cũng để tăng thêm màu sắc cho ngày lễ đáng nhớ này, Saphia đã cập nhật entry mới với câu chuyện kể về Bánh Táo và Bánh Phô Mai cùng lời gợi ý: “Một câu truyện dễ thương để cùng đọc trong ngày lễ tình yêu lãng mạn nhé! Chúc tỏ tình thành công”.

 

Nếu thế giới offline đầy những hoa hồng, socola cho dịp đặc biệt này thì thế giới online cũng sôi động không kém với rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng khó phai đối với cư dân mạng, góp phần làm tăng thêm nhiều giai điệu đẹp cho tình yêu thăng hoa. Valentine trong thế giới ảo cũng không còn gói gọn trong những đôi tình nhân, Valentine là của tất cả cư dân mạng và tình… online lại rộn ràng, ấm áp hơn bao giờ.

 

Lê Ngọc