Muốn con vào trường theo ý mình, mẹ bỏ đi với tất cả giấy tờ nhập học

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Một người mẹ Trung Quốc mới đây gây tranh cãi khi biến mất cùng các loại giấy tờ nhập học cần thiết của con.

Chỉ vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, giấc mơ được vào Học viện Hý kịch  danh giá ở Bắc Kinh (Trung Quốc) của Jiajia đã tan thành mây khói. Mặc dù vượt qua kỳ thi, cô gái 17 tuổi phải đối mặt với trở ngại là mẹ kiên quyết phản đối và đã biến mất cùng với tất cả giấy tờ nhập học cần thiết.

Jiajia quyết định công khai câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Không chỉ tạo ra cuộc tranh luận rộng rãi về sự kiểm soát của cha mẹ ở Trung Quốc, mẹ cô cũng phải xem xét lại lập trường của mình.

Theo lời kể của Jiajia, mẹ cô biến mất khỏi nhà ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vào ngày 14/8 với tất cả giấy tờ cần thiết cho việc nhập học. Những gì mẹ để lại là bức thư gửi cho Jiajia chỉ với một từ: "Xin lỗi".

Muốn con vào trường theo ý mình, mẹ bỏ đi với tất cả giấy tờ nhập học - 1

Lời nhắn xin lỗi do mẹ của Jiajia để lại (Ảnh: Sixth Tone).

Theo lời Jiajia, mẹ cô vốn chỉ ở nhà, không đi làm từ khi cô học cấp 2. Mẹ không đồng tình và muốn ngăn cản việc cô học ở Bắc Kinh - thành phố được coi là xa quê hương.

Tháng 6, mẹ cô từng căng thẳng đến mức lao vào phòng ngủ và yêu cầu con gái phải đăng ký học các trường ở địa phương, theo đuổi nghề dạy học.

Tuy nhiên, Jiajia không muốn sống mãi trong thế giới của mẹ. Cô muốn trở thành nhà biên kịch, làm việc ở các thành phố lớn và thoát khỏi sự kiểm soát của người mẹ khó tính.

Jiajia đã giả vờ nhượng bộ. Nhưng vài giờ trước thời hạn nộp đơn, cô lẻn ra một quán cà phê và thay đổi nguyện vọng, đăng ký vào Học viện Hý kịch trung ương. 

Cô gái có ý định chuyển đến Bắc Kinh ngay cả khi không có sự đồng ý của mẹ, vì nhà trường hứa sẽ lo liệu mọi thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, sau 11 ngày, mẹ của Jiajia cuối cùng đã trở lại và chấp thuận cho cô theo đuổi đam mê.

Trong câu chuyện được chia sẻ trên mạng, Jiajia tiết lộ thêm về việc mẹ cô đã kiểm soát cuộc sống của con gái như thế nào. Cô nói về thói quen chỉ trích của mẹ, áp đặt các hạn chế về chế độ ăn uống, hạn chế giao tiếp xã hội và thậm chí can thiệp vào việc dùng thuốc của cô.

Muốn con vào trường theo ý mình, mẹ bỏ đi với tất cả giấy tờ nhập học - 2

Sống như những con rối bị kìm kẹp và kiểm soát quá mức là điều không ai mong muốn (Ảnh: Sixth Tone).

Jiajia viết: "Dưới sự kiểm soát thường xuyên của mẹ, tôi trở nên quá nhạy cảm và thường xuyên cảm thấy khó chịu khi ở nhà. Có vẻ như bất kỳ sự bất đồng hay tranh cãi nào cũng chắc chắn dẫn đến việc mẹ quát nạt và chỉ trích tôi".

Bài viết đã lan truyền trên mạng xã hội với hơn 200 triệu lượt xem, tạo nên luồng tranh luận lớn về việc cha mẹ kìm kẹp và kiểm soát con cái quá mức.

Trên nền tảng Xiaohongshu, các từ khóa như "tranh cãi với cha mẹ", "cha mẹ Trung Quốc"... gần đây thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, dân mạng chia sẻ trải nghiệm của họ về cảm giác không được cha mẹ tôn trọng.

Họ thảo luận về các vấn đề như bị hạn chế đi du lịch dù đã trên 24 tuổi, bị mắng vì tặng những món quà không thiết thực như hoa và cha mẹ bán tài sản cá nhân của họ mà không báo trước.