Nghệ An

Một ngày hành quân cùng “chiến sỹ nhí”

(Dân trí) - Hàng ngũ chỉnh tề, toàn trung đội hành quân tới thăm mẹ liệt sỹ. Cùng với lời thăm hỏi, động viên rất người lớn, nhiều em nhỏ lần đầu tiên trong đời đã biết cầm chiếc chổi quét vườn. Sau chuyến hành quân, chiến sỹ nhí xứ Nghệ đã “lớn” lên rất nhiều.

Sau gần 1 tuần huấn luyện, các chiến sỹ nhí xứ Nghệ đã quen với nếp sinh hoạt trong quân ngũ
Sau gần 1 tuần huấn luyện, các chiến sỹ nhí xứ Nghệ đã quen với nếp sinh hoạt trong quân ngũ

Những cô bé, cậu bé hôm trước mới phụng phịu với bố mẹ, hôm nay đã hết sức tự giác trong việc chăm sóc bản thân. Nghe tiếng kẻng buổi sáng, tất cả đều dậy, nhanh chóng gấp chăn màn, làm vệ sinh cá nhân và cầm bát đến nhà ăn.
 
Hôm nay là buổi hành quân dã ngoại đầu tiên nên ai cũng háo hức, thế nhưng, có lẽ vì quá nôn nóng nên nhiều “chiến sỹ” bị Thủ trưởng Huy (Trung đoàn 174) phê bình vì tội gấp chăn màn chưa vuông vức, dây ba lô chưa buộc kỹ và cả chuyện khăn mặt không được phơi một cách thẳng thớm.
 
Toàn trung đội nghe chỉ huy phổ biến quy định trước khi hành quân dã ngoại.

Toàn trung đội nghe chỉ huy phổ biến quy định trước khi hành quân dã ngoại.

“Lỗi kỹ thuật” nhanh chóng được khắc phục. Đúng 7 giờ, 3 trung đội lên đường hành quân tới nhà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Tiến (85 tuổi, xóm 9, xã Nghi Kim, Tp Vinh). Mẹ Tiến là người công giáo, có con trai cả hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện tại đang sống cùng gia đình con gái út trong một ngôi nhà xập xệ, thiếu thốn đủ thứ.
 
Mấy năm nay sức khỏe kém, mẹ gần như không đi lại được nhiều, cũng không nói được nhiều nhưng vẫn cố gắng trả lời các “cháu bộ đội”. Mẹ kể nhiều chuyện về cuộc sống, về người con đã hy sinh, căn nhà nhỏ chật ních người nhưng lặng phắc bởi câu chuyện cảm động của một người phụ nữ công giáo đã động viên con ra chiến trường cứu nước.

Thăm hỏi, động viên Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Tiến

Thăm hỏi, động viên Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Tiến
 
Sau khi trao quà cho mẹ Tiến, để mẹ nghỉ ngơi, các học viên học kỳ trong quân đội túa ra sân, ra vườn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cậu bé Thái Văn Nhật (11 tuổi) không quên động viên: “Bà cố gắng ăn nhiều cháo để khỏe lâu nhé”. Căn nhà và mảnh vườn dường như quá nhỏ so với sự nhiệt tình, hăng hái của các chiến sỹ nhí. Chỉ trong phút chốc, sân, vườn đã được quét dọn sạch sẽ, đống ngô bắp đang phơi giữa sân cũng được giải quyết một cách gọn gàng.

Rời nhà mẹ Tiến, đoàn ngược đường hành quân thêm hơn 2km tới nhà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Màu. Ngồi quây quần bên các cháu, mẹ kể thật nhiều chuyện và cũng phải trả lời rất nhiều câu hỏi của các chiến sỹ nhí.
 
Các chiến sỹ nhí thăm và động viên Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Màu
Các chiến sỹ nhí thăm và động viên Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Màu

Chiều ngày, toàn trung đội hành quân xuống đại bản doanh của Hải đội 137 - vùng 1 Hải quân đóng tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Đây là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ (từ Móng Cái - Quảng Ninh tới Đà Nẵng).
 
Sau khi được giới thiệu về đặc thù môi trường hoạt động của lực lượng hải quân, các chiến sỹ nhí được xuống tàu xem các chú bộ đội diễn tập chiến đấu, được giới thiệu một số hoạt động thể thao khác biệt của lực lượng hải quân và tham quan xưởng sửa chữa của Hải đội. “Sau này cháu cũng sẽ trở thành bộ đội Hải quân để canh giữ biển trời Tổ Quốc” - “chiến sỹ” Hoàng Ninh chia sẻ.

Thăm và tặng quà chiến sỹ Hải đội 137 - vùng 1 Hải quân
Thăm và tặng quà chiến sỹ Hải đội 137 - vùng 1 Hải quân
Hoàng Lam