Hoài Đảm và tình yêu truyền hình SV Việt tại Nga

(Dân trí) - Nguyễn Hoài Đảm đã trở nên quen thuộc với SV du học tại Nga như một BTV truyền hình thứ thiệt. Sinh năm 1990 ở huyện miền núi nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh, Nguyễn Hoài Đảm luôn mang trong mình khát vọng vươn lên bằng tài năng và quyết tâm sắt đá.

Nhìn những thành tích như nhiều năm liền là học sinh giỏi, giải nhì Olympia quý, Đảng viên khi còn ngồi trên ghế trường THPT, nguyên Phó Bí thư liên chi Phát thanh – Truyền hình, Học viên Báo chí – Tuyên truyền… hiện giờ là du học sinh Nga và BTV của kênh truyền hình SvIrk365 hẳn ai cũng phải trầm trồ thán phục.

 

Chào Đảm, mọi người thường biết Hoài Đảm trong vai trò một Đảng viên trẻ gương mẫu, du học sinh năng động và BTV truyền hình yêu nghề. Nếu cho bạn tự giới thiệu về mình, bạn sẽ nói…?

 

Tớ sinh ra trong một gia đình bình thường ở huyện miền núi nghèo Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh (nơi thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt), bố là kĩ sư nông nghiệp, mẹ là giáo viên tiểu học, bây giờ cả hai đều đã nghỉ hưu tại địa phương. Hiện giờ tớ là du học sinh tại Nga và mang trong mình ước mơ trở thành một nhà báo truyền hình giỏi.

 

Nói vậy, có nghĩa là ước mơ trở thành nhà báo truyền hình đã được Hoài Đảm nhen nhóm từ rất lâu?

 

Từ nhỏ tớ đã rất thích đọc sách báo và xem tivi. Những năm THPT, khi có cơ hội tham gia các chương trình truyền hình và nhất là khi ra HN để tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8, được mục sở thị công đoạn sản xuất của một chương trình truyền hình thì tớ bắt đầu có tình cảm với báo chí, truyền hình nhiều hơn.

 
Hoài Đảm và tình yêu truyền hình SV Việt tại Nga - 1
Hoài Đảm trong vai trò dẫn chương trình của SVirk365
 

Cho đến khi trở thành sinh viên của lớp Truyền hình K28 (HVBC), thì tớ thực sự cảm thấy không hề hối hận khi đã tạm gác ước mơ trở thành nhà giáo (như mẹ) được ấp ủ từ bé để bước vào con đường trở thành một nhà báo truyền hình.

 

Tớ chọn con đường đi du học vào thời điểm bước sang năm ba, khi mà tớ có những kiến thức cơ bản về truyền hình, có một thời gian trải nghiệm (tuy chưa dài) với nghề báo để có thể “dũng cảm” bỏ lại những gì tớ “gây dựng” được ở VN.

 

Một khi tớ có thể vượt qua khoảng cách không gian, thời gian, văn hóa, địa lý ở nơi cách xa VN 5000km thì ước mơ trở thành nhà báo truyền hình, đặt chân tới mọi miền của dải đất chữ S của tớ  thân yêu hoàn toàn có thể trở thành hiện thực đúng không?

 

Cảm hứng nào đưa bạn đến với Svirk365? Những khó khăn ban đầu mà bạn mắc phải khi sản xuất chương trình truyền hình ở nước ngoài: về phương tiện kĩ thuật, về khả năng nắm bắt thông tin khi mà trình độ ngoại ngữ chỉ ở mức cho phép?

 

Hành trang “làm báo” của tớ ở Nga chỉ là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số cùng một vốn ít ỏi kiến thức, kĩ năng truyền hình có được trong quá trình học, cộng tác ở VN nên tớ gặp không ít khó khăn: Phòng ốc, máy móc thiết bị, nhất là vốn ngôn ngữ bằng 0 (trước khi sang đây ít ngày, tớ không tham dự khóa học ngoại ngữ, mà tranh thủ lên lớp để học thêm được chút kiến thức nào về nghề báo)…

 

Tuy nhiên, vẫn là may mắn khi tớ có sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của những người bạn mới, trong đó có thể kể đến anh Nguyễn Khắc Điệp (một nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành Công nghệ thông tin, ko liên quan gì đến báo chí nhưng rất nhiệt tình và tâm huyết với báo chí), và ba bạn trẻ 9x đời đầu như tớ vừa mới sang đây để học báo chí, và thế là từ đó cái tên “5 chàng lính ngự lâm” được gắn liền với SvIrk365 đấy.

           
Hoài Đảm và tình yêu truyền hình SV Việt tại Nga - 2

Và Đảm cũng kiêm luôn đủ các nhiệm vụ trước khi chương trình của SVVN tại Nga lên hình.
 

Svirk365 là một cái tên rất lạ. Bạn có thể giải thích về cái tên Svirk365?

 

SvIrk365 là chương trình truyền hình của Sinh viên Việt, do những du học sinh Việt thực hiện, và đối tượng hướng đến là tất cả mọi người, các bạn du học sinh, người thân, bạn bè hay những ai quan tâm, mong muốn du học.

 

Trụ sở của “đài” chúng tớ cũng chính là thành phố Irkutsk – thủ phủ của xứ Siberi nổi tiếng. Qua bản tin này, chúng tớ muốn mang nhịp sống 365 ngày tới tất cả mọi người, để mọi người có thể thấy chúng tớ đang sống, đang học tập và hướng về VN, hòa nhịp cùng nhịp sống sông động của đất nước mình như thế nào.

 

Ngoài việc lên hình như một BTV chuyên nghiệp từ phong cách đến giọng nói, Hoài Đảm còn đảm nhiệm những công việc gì khác nhỉ? Kỉ niệm nào là đáng nhớ với bạn nhất?

 

Tại SvIrk365, tớ giữ vị trí rất oai nhé – Chịu trách nhiệm nội dung, Tổ chức sản xuất, Tác giả kịch bản, MC, phóng viên, biên tập và… cả kĩ thuật dựng nữa. Tiến trình thực hiện chương trình diễn ra không chỉ trên bàn máy tính, mà còn ở bất cứ chỗ nào cả nhóm có điều kiện gặp mặt: ở bờ sông, ở sân vận động hay phòng đọc KTX13, và “studio” (trường quay) tự tạo là phòng ở của một thành viên trong nhóm – sau này thì bọn tớ mượn được… nhà kho của KTX, và cải tạo nó thành trường quay như lúc các bạn xem bọn tớ lên hình ấy.

 

Còn kỉ niệm đáng nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên cả nhóm đi ghi hình thực tế ở xa, đúng phải hôm vừa bão tuyết xong, xe điện ngừng hoạt động, bọn tớ vẫn… quyết tâm lội bộ hơn 5km, vượt tuyết, leo núi, lội suối để đến được địa điểm định sẵn. Và ông trời không phụ lòng người, hôm sau đó chúng tớ đã có những hình ảnh hết sức lung linh, ấn tượng khi mà trời trong xanh, và nắng rực rỡ luôn.

 

Có thể nói Svirk365 đã thành cái tên khá nổi trên mạng Youtobe và trong giới sinh viên Việt tại Nga. Liệu Svirk365 đã là điểm dừng cho những dự định tương lai của bạn?

 

Được mọi người quan tâm, ủng hộ, SvIrk365 và cá nhân tớ đã được bạn bè, anh chị đồng nghiệp và các thầy cô giáo ở Việt Nam theo dõi, nhận xét góp ý qua từng số nhưng tớ vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

 

Chúng tớ muốn từng bước hoàn thiện hơn nữa về chất lượng nội dung cũng như cách thể hiện chương trình, ngoài ra sản xuất thêm các chương trình văn hóa, giải trí, mục đích học nghề, rèn luyện là chính mà. Riêng tớ vẫn mơ ước có thể kết nối với bạn bè du học sinh ở các thành phố khác, nước khác, để có thể mở rộng phạm vi thông tin, biết đâu một ngày bạn có thể thấy bản tin sinh viên toàn Nga hoặc kênh truyền hình online của sinh viên VN trên toàn thế giới thì sao nhỉ?

 

Đó là những gì tớ ấp ủ, và luôn cần mọi người chia sẻ, giúp đỡ trong thời gian tớ học tập ở xứ sở bạch dương, trước khi về VN để trở thành một phóng viên truyền hình thực sự đấy.

 

Cảm ơn Hoài Đảm và chúc những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực!

 

Kim Oanh