Hát ca khúc của Uyên Linh, nữ giảng viên 19 tuổi nhớ đến mối tình học trò

Ninh Phương

(Dân trí) - Giọng hát của Hà Minh đã chinh phục được dàn ban giám khảo khó tính tại chương trình "Vietnam Idol".

Ở tập 2 chương trình Vietnam Idol, trong số những thí sinh được trao vé vàng,  giọng ca 19 tuổi Nguyễn Hà Minh được đánh giá là nhân tố nổi bật và khiến bộ 3 ban giám khảo (BGK) hết lời khen ngợi.

Trong phần trình diễn, Hà Minh lựa chọn ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây - bài hát vốn "làm mưa làm gió" của ca sĩ Uyên Linh trước đó. Tuy nhiên, chất giọng khỏe và có màu sắc riêng của Hà Minh đã chinh phục được các vị BGK.

Trước khi quyết định tham gia chương trình Vietnam Idol, nữ thí sinh từng tham gia The Voice Kids 2015 và vào đến vòng bán kết 2. Sau chương trình đó, Hà Minh được gia đình đầu tư theo đuổi âm nhạc nghiêm túc.

Hát ca khúc của Uyên Linh, nữ giảng viên 19 tuổi nhớ đến mối tình học trò - 1

Hà Minh từng tham gia chương trình "The Voice Kids 2015" (Ảnh: FBNV).

Năm 2018, Hà Minh thi vào Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội để học trung cấp thanh nhạc. Đến năm 2019, cô được làm trợ giảng, cùng cô giáo của mình mở một trung tâm nghệ thuật cho trẻ em và đứng lớp chính thức sau 2 năm.

Cô cũng thường xuyên tham gia một số chương trình của VTV như Hòa ca, Giai điệu kết nối để được giao lưu cùng bạn bè cùng trang lứa.

Tiết lộ lý do tiếp tục tham gia vào "sân chơi" âm nhạc tầm cỡ, Hà Minh chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Âm nhạc như chảy bên trong tôi ngay từ khi sinh ra nên khi nghe tin Vietnam Idol trở lại sau 7 năm, tôi đã vô cùng vui sướng. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ ghi danh ngay lập tức để tìm một cơ hội tỏa sáng.

Ban đầu, tôi khá phân vân vì không biết bản thân có phù hợp với những tiêu chí của chương trình không. Nhưng tôi còn trẻ, tại sao không mạnh dạn thử sức mình?

Dù đi được đến vị trí nào đi chăng nữa, đây chắc chắn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình chinh phục giấc mơ âm nhạc của một cô gái 19 tuổi".

Hát ca khúc của Uyên Linh, nữ giảng viên 19 tuổi nhớ đến mối tình học trò - 2

Chính Hà Minh cũng bất ngờ khi nhận được tấm vé vàng từ dàn BGK (Ảnh: FBNV).

Khi lựa chọn ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây để dự thi, Hà Minh cho biết, cô bị thu hút bởi giai điệu bắt tai. Lúc bắt đầu tập hát, cô cũng nhớ về mối tình tuổi học trò của mình, rất ngây thơ và trong sáng.

"Cũng là hai bạn chở nhau trên chiếc xe đạp điện, rồi cùng chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh (cười). Vì vậy, tôi có cảm giác quen thuộc với lời bài hát này. Mỗi khi được nghe, thể hiện bài hát, tôi vẫn rất vui và hồi hộp", Hà Minh bày tỏ.

Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của nữ thí sinh khi đứng trước dàn BGK là các "tiền bối" đều nghiêm khắc. Do đó, cô khá run và tự đặt ra trong đầu nhiều câu hỏi: "3 vị BGK rất giỏi và có tiếng trong nghề, liệu họ sẽ nhận xét như thế nào về mình?", "Liệu họ có thích phần trình diễn của mình không?"...

Khi nhận được tấm vé vàng, Hà Minh đã rất bất ngờ. Bởi ngay từ đầu, cô không chắc bản thân có phù hợp với tiêu chí mà chương trình đưa ra hay không. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng đến tận lúc này, khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, cảm giác của cô vẫn rất khó tả.

Hà Minh cho biết thêm: "Tới vòng tiếp theo, tôi sẽ đem đến cho khán giả ca khúc có tính chất trẻ trung, nghịch ngợm nhưng vẫn "điểm" một chút sexy (quyến rũ).

Tôi mong bản thân sẽ biến hóa đầy màu sắc qua mỗi vòng thi để khán giả thấy một Hà Minh cá tính, không giống với bất cứ phiên bản nào khác".