Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường

(Dân trí) - Sáng 28/6, sau khi vào lăng viếng Bác, 190 thành viên trong chương trình “Hành trình xanh” đạp xe xuyên Việt đã xuất phát lên đường tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Trước khi lên đường đạp xe xuyên Việt, các bạn sinh viên tình nguyện đã có những giờ phút chia tay với bạn bè, người thân đầy xúc động. Những hộp sữa, túi bánh và cả những lời dặn dò được những người đến tiễn chân trao vội vàng để các bạn tình nguyện còn kịp giờ lên đường.


Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 1

Chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè, người thân trước khi lên đường.

Chuyến đi kéo dài hơn tháng trời nên ai cũng ba lô, túi chứa đủ thứ đồ đạc như quần áo, dầu gội đầu, chăn chiếu gợi lại cho ta hình ảnh những chiến sĩ chuẩn bị ra trận. Mọi thao tác của các bạn từ nhận quần áo, mũ tình nguyện, đóng gói đồ lên xe, cột băng rôn... đều răm rắp theo lệnh của đội trưởng từng đội. Tất cả đã trải qua giai đoạn luyện tập lâu dài. Nhiều bạn lấm tấm mồ hôi nhưng ai cũng hào hứng, hớn hở vì mình được tham gia vào chuyến đi xuyên Việt bằng hình thức đặc biệt: đạp xe.

 

Bạn Trần Quốc Hiệu, K52, khoa Toán tin ứng dụng, ĐH Khoa học tự nhiên bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên trong đời em tiến Nam, lại đạp bằng xe đạp nên em rất hào hứng. Đặc biệt là em sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện, trao quà cho người nghèo tại các địa phương mình đi qua. Đây chắc chắn là kỷ niệm “để đời” của em”.


Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 2

Hành trang không thể thiếu chăn chiếu vì rất có thể đoàn sẽ "dừng đâu ngủ đấy".

Lê Thanh Nam, HV Tài chính, “cha đẻ” của chương trình đạp xe xuyên Việt “Hành trình xanh” chia sẻ: “Mọi thứ đã sẵn sàng, các bạn tình nguyện viên rất hứng khởi vì bước đầu diễn ra suôn sẻ. Nhưng phía trước là chặng đường dài hơn 1.700km, nên một người người dẫn đầu như em cũng rất lo lắng để “tiểu đoàn” của mình đến đích thành công và an toàn”.

Nam cho biết, dự tính, đội tình nguyện sẽ đi qua 28 tỉnh thành, tham gia các hoạt động tình nguyện tại các địa phương và sẽ vào đến TPHCM vào ngày 3/8.

Được biết, 190 bạn tham gia đạp xe xuyên Việt được tổ chức lần thứ 2 này đã được chọn lựa từ hàng nghìn sinh viên đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội. Họ cũng đã trải qua gần ba tháng liền rèn thể lực bằng các hình thức như đạp xe, chạy bộ tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Đội đã đạp xe về tỉnh Hải Dương trao quà cho trẻ em nghèo xem như là một chuyến "tập dượt". 

Hành trình xanh là hoạt động tình nguyện đạp xe xuyên Việt của sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội với mục đích đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường và kết nối trái tim trên mọi miền Tổ quốc. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức. Ban tổ chức đang cố gắng để đưa hành trình này được duy trì đều đặn mỗi năm.


Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 3


Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 4

Cột băng rôn tuyên truyền mục đích của chuyến đi.
Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 5

Kiểm tra lại hành lý.

Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 6

Đạp xe gần 2.000km, quả là thử thách với các bạn nữ.


Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 7

Nhưng họ đã sẵn sàng.

Hành trình đạp xe xuyên Việt lên đường - 8
"Ngựa sắt" khởi động tiến Nam.


Hoài Nam