Giới trẻ Sài Thành hóa “thượng đế ma quỷ"

(Dân trí) - Nhiều bạn trẻ Sài thành hóa thành những “thượng đế ma quỷ" khi đổ dồn các quán cà phê, quán bar trong đêm chính của lễ hội Halloween 31/10.

Không có nhiều điểm vui chơi công cộng tổ chức lễ hội, nhiều bạn trẻ Sài thành đổ dồn về các quán cà phê, quán bar để vào vai ma quỷ trong ngày hội du nhập vào Việt Nam nhiều năm gần đây.

Nhiều quán nước ăn theo ngày hội Halloween để phục vụ cho các thượng đế trẻ tuổi. 
Nhiều quán nước "ăn theo" ngày hội Halloween để phục vụ cho các "thượng đế" trẻ tuổi. 

Những quán cà phê ở khu trung tâm Q.1, TPHCM như ở đường Bùi Viện, Đề Thám, từ đầu giờ tối, hàng loạt ma quỷ “đột nhập”. Nhiều hàng quán nắm bắt thời cơ để đón khách hàng đặc biệt trong ngày lễ này bằng cách trang trí theo lối kinh dị, nhân viên cũng hóa thành ma quỷ và sẵn sàng phục vụ khách hàng vẽ mặt.

Trong năm có lẽ chỉ có dịp này, mới thấy có cảnh ma quỷ chờn vờn ngồi uống cà phê, nhảy nhót và cả những người phục vụ cũng rất kinh dị. Lâu lâu, lại vang lên những tiếng hét kinh hoàng từ kịch bản có sẵn hoặc do ai đó giật mình khi thấy... khuôn mặt kinh dị của người bên cạnh.

Chi phí tham gia lễ hội Halloween tại nhiều quán cà phê có mức giá dao động từ 150.000 – 300.000 đồng/người bao gồm nước uống, vẽ mặt, chưa kể những phát sinh thêm. Để vui chơi ngày hội này, không ít bạn trẻ mạnh tay chi tiền triệu.

“Quần áo, đồ hóa trang tùy loại cũng đã cả triệu đồng. Ngồi quán cà phê, hay bar vài trăm nghìn hay cả trăm ngàn đồng là chuyện nhỏ”, một bạn nữ 19 tuổi, nhà ở đường Trần Hưng Đạo, Q.1 vừa hóa thành ma cà rồng, ngồi ở quán cà phê trên đường Bùi Viện cho hay.

Nhiều quán nước ăn theo ngày hội Halloween để phục vụ cho các thượng đế trẻ tuổi. 
"Ma quỷ" tại TPHCM chủ yếu tập trung đổ về các quán cà phê, bar để vui chơi trong ngày hội Halloween. 

Nguyễn Hữu Đức, SV ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, nhóm bạn cậu đã tìm rất nhiều nơi vui chơi công cộng để tham gia Halloween trong tối 31/10 nhưng chẳng thấy nơi nào, nên cả nhóm hùn tiền rủ nhau đến quán cà phê dù biết rằng chi phí khá chát.

Tuy vậy, ngay ở quán cà phê để tìm một chỗ cũng không dễ vì nơi nào cũng hết chỗ. Như nhóm của Đức phải vòng vèo rất nhiều nơi cuối cùng mới chen chân được vào một quán có tổ chức Halloween ở Q.5.

Du nhập vào Việt Nam nhiều năm gần đây, Halloween thu hút sự thích thú của nhiều bạn trẻ. Kể cả không hiểu về ý nghĩa của ngày hội này nhưng không ít "thượng đế ma quỷ" sẵn sàng chi tiền để tham gia ngày hội miễn là có thứ để vui chơi, giải trí.

Thượng đế hóa trang thành ma với quỷ. 

Thượng đế hóa trang thành ma với quỷ. 

Thượng đế hóa trang thành ma với quỷ. 
"Thượng đế" hóa trang thành ma với quỷ. 

Nhân viên phục vụ cũng được hóa trang thành người cõi âm. 
Nhân viên phục vụ cũng được hóa trang thành người cõi âm. 

Nhân viên phục vụ cũng được hóa trang thành người cõi âm. 

Nhân viên phục vụ cũng được hóa trang thành người cõi âm. 
Người trẻ đổ về các khu vui chơi ở trung tâm thành phố, nhiều con đường tắc nghẹt trong đêm 31/10. 

Lê Đăng Đạt