Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê

(Dân trí) - Nằm trong dự án “Hỗ trợ Tài năng Trẻ” của Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, triển lãm búp bê nghệ thuật của cô gái 8X Trần Thị Hằng đang thu hút rất đông bạn trẻ tìm đến chiêm ngưỡng.

“Em thích những sản phẩm ngộ nghĩnh chị Hằng làm ra vì nó mang tính chất ngây thơ và trông rất hồn nhiên. Những sản phẩm này rất độc đáo và nhìn kĩ sẽ thấy các chi tiết rất tỉ mỉ.

 

Có những tác phẩm mang hơi thở của những câu chuyện cổ tích. Tác phẩm cô gái Nhật đang múa như một cô gái ở xứ sở thần tiên”, đó là cảm nhận của bạn Trần Thùy Linh, học sinh lớp 8, trường M. V. Lômônôxốp sau khi ngắm nhìn búp bê nghệ thuật do Trần Thu Hằng thực hiện.

 

Tác phẩm mà Thùy Linh nói đến chính là Hoa tuyết, thông qua tác phẩm này Thu Hằng muốn gửi một thông điệp giàu ý nghĩa: “Dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, vẫn không ngừng vươn lên và nở ra những bông hoa rất đẹp - đó chính là đất nước Nhật Bản”.

 

Cô gái nhỏ nhắn Trần Thu Hằng được coi là một trong những người đi tiên phong trong nghệ thuật Art – Dolls (búp bê nghệ thuật) tại Việt Nam.

 

Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 1
Trần Thu Hằng (đứng thứ 2 từ phải sang) được rất đông người thân, bạn bè, anh chị em nghệ sĩ đến chúc mừng.

 

“Triển lãm lần này mình mang đến cả búp bê mới và búp bê cũ với hi vọng mọi người hiểu búp bê nó có tiếng nói, tâm sự của nó. Với những búp bê cũ, mong ước của mình là những con búp bê có thể mang mọi người về một không gian tuổi thơ trong trẻo mà mọi người đều có thể nhìn thấy mình trong đó. Cháu của mình cũng là một trong những nguồn cảm hứng khi mình làm búp bê nghệ thuật.

 

Đối với 8 tác phẩm mới mình muốn so sánh văn hóa Nhật Bản và Việt Nam và thông qua đó mình còn muốn chia sẻ những mất mát của đất nước Nhật Bản trong thảm họa vừa qua.”, Thu Hằng cho biết.

 
Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 2
 

Lê Thị Thanh Huyền, phiên dịch viên của một công ty liên doanh lại có sự quan sát tỉ mỉ, bạn chia sẻ: “Em thấy chị ấy làm được rất nhiều con búp bê có sự biểu cảm trên nét mặt và phác họa rất thật những hình ảnh cuộc sống. Nhìn thằng bé siêu nhân chạy trốn, em bé đòi bố thêm một miếng bánh ta thấy tính đời thường trong những tác phẩm này rất tuyệt vời.”

 

Huyền cũng bị thu hút đặc biệt bởi tác phẩm Rước dâu. Một đám cưới thuở xưa được tái hiện mộc mạc, chân chất qua từng đường gân, thớ gỗ. Mỗi tác phẩm đều gắn kèm những lời đề tựa rất ý nghĩa của tác giả. 
 
Triển lãm Thủ thỉ mở cửa từ ngày 8/9 – 7/10 đón những bạn trẻ yêu nghệ thuật đến chiêm ngưỡng.

 

Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 3
“Cứ bắc thang lên mái nhà là hái được sao. Trong thế giới tuổi thơ, không điều gì là không thể.”
 
Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 4

Búp bê với lời đề tựa rất dễ thương khiến ai cũng phải bật cười ngay từ cái nhìn đầu tiên: “Công việc hàng ngày”

 
Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 5

Tất cả ước ao của trẻ con để dành cho một chiếc kẹo khổng lồ ăn mãi không hết.

           
Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 6

Chỉ cần mẹ, chó, và vẽ đó là tất ca những gì tôi cần khi tôi còn bé. Bắt rận cho chúng là công việc hàng ngày của tôi, cả hai chúng tôi đều cần mẫn làm việc hàng tiếng đồng hồ. Tôi thì cần mẫn bắt rận, còn chú thì cần mẫn ngồi… chịu đựng.

 
Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 7

“An toàn là bạn, tai nạn là thường nên vẫn cần đội mũ bảo hiểm dù ngay trong vườn nhà”

 

Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 8
Tình yêu dạt dào trong những vết cắn yêu thương
 
Giới trẻ Hà thành học giao tiếp bằng ngôn ngữ…búp bê - 9

“Nào! Không nhìn! Những sự quậy phá của trẻ con luôn được giấu sau vẻ ngoài ngây thơ ngộ nghĩnh”. 
 

Bài, ảnh: Phương Nhung