Dịch bệnh sát sườn, sinh viên mặc kệ!

(Dân trí) - Vẫn ăn nắm tôm, nem chua rán, rau sống như không có chuyện gì xảy ra, nhiều sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội còn rất thờ ơ với dịch bệnh tiêu chảy cấp đang diễn biến rất nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

4 giờ 30 phút chiều thứ 5 (1/11) một nhóm sinh viên nữ gồm 5 người từ cổng trường ĐH Hà Nội lên tuyến xe buýt 19 xuống chợ Mơ để ăn món bún đậu nổi tiếng trong giới sinh viên.

Hương, một người trong nhóm thản nhiên: “Được nghỉ sớm một tiếng, chẳng biết làm gì, lại thèm bún đậu chợ Mơ nên kéo nhau đi ăn. Mình có nghe nói đến dịch bệnh tiêu chảy, mắm tôm trở thành “hàng cấm” nhưng ở chợ người ta vẫn bán tràn lan đấy thôi. Bệnh ở đâu, chứ làm gì đến lượt mình!”

Không nườm nượp như mọi khi, nhưng mấy gánh bún đậu nắm tôm trên đường Nguyễn Quý Đức, ngay sau lý túc xá Mễ Trì và cạnh trường ĐH KHXH&NV vẫn đông sinh viên ăn bún đậu thay bữa trưa. Như thói quen hàng ngày, ngại ăn cơm, bún đậu rẻ lại ngon miệng nên biết dịch sinh viên vẫn thờ ơ, dù ở bản tin của ký túc, của trường vẫn dán rất nhiều thông tin về dịch bệnh.

Thu, ĐH Khoa học Tự nhiên, sống trong ký túc rất chủ quan khi cho rằng sinh viên ký túc Mễ Trì vừa trải qua “đại dịch” sốt xuất huyết nên bệnh tiêu chảy không thể “tấn công” được nữa.

Chị Hoa, một người gánh bún đậu bán trước cổng trường ĐH KHXH&NV cho biết: “Tôi cũng nghe mang máng là người ta cấm bán mắm tôm, nhưng bún đậu mà không có mắm thì còn ra “thể thống” gì nữa. Hàng vắng khách hơn là vì trời mưa chứ đâu phải vì dịch tiêu chảy gì đó, các cô cậu sinh viên vẫn ăn đều đều...”

Cũng như vậy, quanh hai trường đại học có nhiều hàng bún đậu và nem chua rán là ĐH Bách khoa và ĐH Thương mại, các hàng vẫn bày bán như ngày thường và sinh viên vẫn ăn như không hề có chuyện gì.

Mấy ngày này, dù nem chua đang nằm trong danh mục “hàng cấm”, nhưng anh Hiếu, bán nem chua dạo trên đường Xuân Thủy (quanh ĐH Sư phạm, ĐH Quốc gia Hà Nội) vẫn bán hết veo khoảng 200 chiếc/ngày như thường, chỉ là hết hàng muộn hơn một vài tiếng vì cũng có vài cô cậu sinh viên... biết tránh bệnh.

Ngoài việc ăn uống, việc vệ sinh cá nhân rất giản đơn là rửa sạch tay trước khi ăn để trách dịch bệnh đối với nhiều sinh viên vẫn là cảnh... xưa nay hiếm, nhất là đối với các sinh viên nam.

Thúy, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia) cho hay: “Nhiều bạn biết dịch bệnh nguy hiểm mức nào nhưng vẫn cứ cố tình đứng ngoài cuộc, vì luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ dính bệnh. Sinh viên lúc nào cũng thế, khi mắc bệnh rồi mới chạy toán loạn lên chứ có bao giờ chịu phòng bệnh đâu. Họ đang thờ ơ với chính tính mạng của mình và của cả cộng đồng”.

Đúng như lời Thuý nói, nếu ai cũng như nhiều cô cậu sinh viên thờ ơ đứng ngoài cuộc với dịch bệnh thì dịch tiêu chảy đang bùng phát khó mà được đẩy lùi. 

Hoài Nam