Chân dung Thủ khoa “mét 84”

Cao “mét 84” (1m84), cận 8 điốp, ngoan hiền… là hình ảnh chàng thủ khoa Ngoại thương Lê Minh Tuấn với điểm số sát nút 29. Không dừng lại ở đó, Tuấn còn nằm trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất của ĐH Sư phạm TPHCM.


Chân dung Thủ khoa “mét 84” - 1

Dàn nhạc rất chuyên nghiệp của chàng thủ khoa Lê Minh Tuấn
 

Cả khu phố Hoà Hiệp, phường 4, quận Tân Bình mấy hôm nay trở nên xôn xao hơn khi hay tin cậu bé “cao kều” Lê Minh Tuấn đỗ thủ khoa của trường ĐH Ngoại thương TPHCM. Số điểm bạn đạt được là Toán 10; Lý 9,5; Hoá 9,25.

 

“Hôm đưa con đi thi cũng chỉ biết động viên con thi tốt, lúc thi xong cháu bảo làm tốt, gia đình tin chắc cháu sẽ đỗ chứ không nghĩ cháu lại là thủ khoa của một trường có tiếng thế này”, ba của Tuấn hồ hởi cho biết. Sau những ngày ngóng chờ thì giờ đây ba mẹ của bạn đã “nở mày, nở mặt” với bà con lối xóm, đi đâu cũng được mọi người hỏi thăm, chúc mừng và rất tự hào về “cậu ấm” của mình.

 

Một ngày, lịch trình học của Tuấn là buổi sáng đi học ôn ở nhà thầy, chiều sẽ học nhóm cùng các bạn trong lớp, tối về tự ôn bài. “Hôm nào có “hứng” thích học môn gì thì chú tâm vào môn đó sẽ hiệu quả hơn là áp đặt lịch học. Quan trọng nhất là lúc thi, phải thật bình tĩnh, tự tin. Nên làm lần lượt từng câu để tránh thiếu sót, nhưng nếu câu nào làm lâu quá mà chưa ra thì đánh dấu lại làm sau”, tân thủ khoa chia sẻ phương pháp học tập.

 

Niềm vui của Tuấn cũng là niềm tự hào của các thành viên lớp chuyên Toán - Trường PTTH Năng khiếu, bởi cậu đã ghi danh với thành tích “khủng” khi cùng 3 bạn khác trong lớp đạt vinh dự vị trí thủ khoa (2 bạn Trường ĐH Y và 1 bạn Trường ĐH Kinh tế TPHCM).

 

Bên cạnh việc nỗ lực, chăm chỉ học tập, Tuấn còn là một “gia sư” cho mấy đứa em họ… Những lúc căng thẳng, cậu “xả stress” bằng cách chơi đàn organ, đánh trống, hay làm bạn với cây đàn ghita. Theo bạn lý giải thì “biết chơi nhiều nhạc cụ là để tự tin hơn với chính mình”.

 

Hiện tại, gia đình Tuấn ở chung với ông bà ngoại và nhà 2 cậu ruột, nên mấy hôm nay chủ đề thời sự nhất của đại gia đình đều xoay quanh chuyện “cậu ấm” đỗ thủ khoa. “Cả nhà sẽ làm một bữa tiệc nhỏ mừng cho cháu đỗ đạt”, ba Tuấn vui mừng cho biết thêm.

 

Để động viên tân thủ khoa, ngay sau khi trường cô bố điểm, dì Út của Tuấn đã tức tốc “rinh” về cho cậu chiếc Laptop mới tinh, đây là món quà giá trị mà bạn mơ ước từ lâu. “Ngoại bảo sẽ may cho em bộ vest khi em đỗ Đại học, nhưng nay ngoại bị tai biến nằm một chỗ rồi...”, niềm vui của Tuấn chợt dừng lại nửa chừng.
 
Chân dung Thủ khoa “mét 84” - 2

Ở nhà, Tuấn là gia sư của các em họ

 

Trong mắt đại gia đình, Tuấn là một cậu bé ngoan hiền, thật thà… nhưng thỉnh thoảng hơi nóng tính. Mẹ tân thủ khoa kể, hai vợ chồng cưới nhau muộn nên năm 32 tuổi mới sinh cậu. Lúc chào đời, Tuấn nặng tới 3,4kg thế nhưng nhìn chỉ có “da bọc xương” vì chân tay dài hơn trẻ bình thường, “họ hàng cứ sợ Tuấn bị tật nhưng may sau vài tháng cháu cũng phát triển bình thường”.

 

Thành tích học tập “khủng” khiến ai cũng phải nể phục, nhưng trong sinh hoạt thì cậu luôn là người nhút nhát. Hè năm học lớp 3, muốn con có sức khỏe, ba mẹ cho bạn đi học bơi. Song, mãi đến cuối khóa học và gia đình đã đóng tiền 2 lần, cu cậu cũng chỉ dám xuống nước và mon men ở thành bể, hay lần tham gia thi Hội khoẻ phù đổng, Tuấn nhanh chóng vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng sau đó phải thua cuộc trong phần “khéo léo” vì cơ thể… quá khổ, không chui lọt qua vòng.

 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tân thủ khoa là từng bị cô giáo phạt viết bản kiểm điểm, mời bị huynh vì tội… nghênh. Năm lớp 6, ba Tuấn đứng đợi mãi ở cổng trường không thấy con ra nên lo lắng, khi chạy vào lớp thì thấy “cậu ấm” đang cúi mặt xuống bàn viết bản kiểm điểm với lý do lớp trưởng phát hiện chân Tuấn không chịu cho vào gầm bàn nên mách cô. Thấy vậy, phụ huynh này phải “thanh minh” với cô giáo là chân em dài quá không thể cho vào gầm bàn được… nên “thoát nạn”.
 
Chân dung Thủ khoa “mét 84” - 3

Ba mẹ Tuấn rất tự hào khi "cậu ấm" mình đỗ thủ khoa trường ĐH danh tiếng

 

Cuối năm lớp 12, Tuấn còn “gặp nạn” khi bị thầy giáo cắt học bổng vì thỉnh thoảng… cúp cua. Chẳng là do ham “cày” quá nên nhiều lúc cậu mệt lả cả người, luôn nằm trong tình trạng thiếu ngủ. Mỗi lần như vậy, tân thủ khoa liền nhắn tin cho ba đón về ngủ 1 tiết rồi quay lại học tiếp.

 

Đến bây giờ, có lẽ người vui sướng nhất vẫn là mẹ Tuấn. Bởi trước ngày con đi thi, thay vì “đồng hành” cùng thì cô lại phải nhập viện để mổ bệnh. Sợ con biết sẽ lo lắng, làm bài không tốt, nên cả gia đình quyết định “ém” chuyện; còn Tuấn chỉ đinh ninh mẹ đi mấy hôm nên yên tâm thi hết 2 đợt khối A và D. Kết thúc “mùa” thi, cậu mới “tá hỏa” chạy vào bệnh viện vì lúc này mới được mọi người thông báo mẹ đang nằm viện.

 

“Bây giờ Tuấn hay giúp mẹ chăm bà, thế nhưng nhiều hôm chân tay còn lóng ngóng, cho bà uống nước để bà sặc... Bà bệnh không nói được nhưng vẫn biết, nên mỗi lần Tuấn đến gần bà đều mỉm cười hạnh phúc vì tự hào về cháu trai học giỏi và cao lớn”, mẹ Tuấn không giấu cảm xúc tâm sự.

 

Theo Zing