1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Không thích đi “buôn dưa lê”!

(Dân trí) - “Buôn dưa lê, bán dưa chuột” là “tệ nạn” của hầu hết cánh chị em văn phòng. Bạn chẳng phải là người hay tụ tập, nhưng bạn bị nhiễm thói này lúc nào không biết. Bạn không muốn mình là kẻ chuyên “buôn dưa”.

Đơn giản thôi, hãy nghĩ đến điều sau trước khi định làm một “mẻ buôn lớn” nhé:

 

- Hãy nghĩ đến khoảng thời gian quý báu bạn sẽ đánh mất khi ngồi chuyện phiếm với đồng nghiệp. Bây giờ mình ngồi “buôn” thì ai sẽ làm việc nhỉ? Tối nay mìnhh lại phải về muộn vì công việc bị ứ đọng rồi.

 

- Nên biết rằng, bây giờ bạn ngồi nói xấu đồng nghiệp thì cũng có lúc đồng nghiệp ngồi nói xấu, chê cười bạn. Bạn có muốn trở thành chủ đề “buôn” của đồng nghiệp không? Nếu không muốn thì tốt nhất bạn cũng đừng động đến ai cả.

 

- Thử nghĩ xem có ai vì hay “buôn dưa” mà được thăng chức, tăng lương không?

 

- Trong mắt sếp và đồng nghiệp (kể cả những đồng nghiệp vẫn thường ngồi “buôn” với bạn), bạn có được tôn trọng không? Bạn có còn giữ được hình ảnh đẹp của một nhân viên cần mẫn, chăm chỉ và hòa đồng của ngày đầu không?

 

- Lờ đi những sự mời gọi bằng cách tập trung vào công việc. Nếu thấy bạn chăm chú làm việc, sẽ chẳng ai rủ bạn ngồi chơi đâu. Những cuộc “đàm đạo” vô bổ ấy chỉ dành cho những người không có việc gì để làm thôi.

 

- Học cách nhìn thấy điểm tốt của mọi người và tự nhìn ra điểm xấu của mình. Khi bạn thấy mình còn thua kém người khác, bạn sẽ chẳng còn lý do gì để nói xấu họ nữa.

 

Ngọc Bích