1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chàng thanh niên bắt ruộng khô bạc màu "đẻ" ra tiền

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Về nước sau nhiều năm bôn ba xứ người, chàng trai 28 tuổi quyết tâm khởi nghiệp trên mảnh đất khô cằn của quê hương cho quả ngọt, năng suất cao.

Vườn dưa lưới của anh Lương Hải Du (28 tuổi, trú tại xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) hút mắt một màu xanh hút mắt với những hàng dưa trồng thẳng tắp. Hàng trăm quả dưa vàng căng bóng đến kỳ thu hoạch treo trĩu giữa hàng hàng, luống luống.

Chàng thanh niên bắt ruộng khô bạc màu đẻ ra tiền - 1

Vườn dưa lưới của anh Du với 1.500 cây cho trái ngọt sau hơn 3 tháng chăm sóc.

Anh Du giới thiệu đó là dưa lưới vàng Huỳnh Long, có nguồn gốc từ Malaysia. 

"Tôi rất phấn khởi khi may mắn thành công trong lần khởi nghiệp đầu đời trên chính mảnh đất quê hương mình. 4 tháng nỗ lực làm việc, tôi đã thu được quả ngọt từ 1.500 cây dưa lưới, cho năng suất cao. Đây là thành quả đầu tiên, cũng là động lực để tôi cố gắng hơn nữa", anh Du chia sẻ.

Năm 2017, anh Du tốt nghiệp đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh với chuyên ngành kỹ thuật điện.

Ra trường với mơ ước sẽ tạo lập cho mình cuộc sống mới, ổn định, tự lập, nhưng làm gì và bắt đầu từ đâu để thỏa chí đam mê, khát vọng của tuổi trẻ, để khẳng định chính mình là bài toán khó giải đối với anh - một thanh niên mới rời ghế nhà trường, điểm xuất phát không có gì ngoài tấm bằng kỹ sư điện.

Ra trường một thời gian, loay hoay vẫn không tìm được công việc phù hợp, anh Du xin bố mẹ, người thân, vay mượn để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, mong tích góp được một số vốn để chăm lo tương lai sau này.

Chàng thanh niên bắt ruộng khô bạc màu đẻ ra tiền - 2

Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân tự hào về việc làm của anh Du, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Cuối năm 2022, anh Du trở về quê hương, lập gia đình và bắt tay khởi nghiệp. Vốn sinh ra, lớn lên ở vùng nông thôn không mấy khá giả.

Sau một thời gian dài làm thuê ở xứ người trở về, nhìn cảnh làng quê nghèo với những thửa ruộng bạc màu năng suất thấp, người dân quê không mấy mặn mà với nghề nông, anh rất trăn trở. Anh nung nấu biến vùng đất cát bạc màu, bỏ hoang này thành nơi "đẻ" ra tiền.

Khi trong tay đã có vốn, anh Du quyết tâm khởi nghiệp trên chính quê hương mình. Ban đầu anh tự tìm kiếm thông tin trên các trang mạng xã hội để học cách trồng các loại cây nông nghiệp có sản lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và quyết định chọn mô hình trồng dưa lưới nhà màng.

Dự án đầu tay của anh có được sự ủng hộ, đồng hành của người cha là ông Lương Văn Cần, 58 tuổi, một nông dân giàu kinh nghiệm và ham học hỏi. 

Đầu tháng 3, anh đầu tư xây dựng nhà màng rộng 600m2 trên diện tích hơn 2.000m2 vườn nhà của gia đình với chi phí ban đầu 250-300 triệu đồng. Anh xuống giống lứa dưa lưới đầu tiên với 1.500 cây.

Chàng thanh niên bắt ruộng khô bạc màu đẻ ra tiền - 3

Bố anh Du, người đã định hướng, giúp nam thanh niên phát triển vườn dưa công nghệ cao.

"Giống dưa vàng phù hợp trồng từ tháng 2 đến tháng 8 dương lịch, thích hợp với thời tiết nắng ấm của vùng đất quê tôi. Cũng may trong vụ đầu tiên, gặp điều kiện mưa thuận gió hòa, phù hợp thổ nhưỡng nên cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, cho trái đạt yêu cầu. Mỗi quả dưa đến thời điểm thu hoạch nặng 2-2,2kg, sản lượng 2,5-3 tấn, giá bán lẻ 60.000 đồng/kg", anh Du chia sẻ.

Bán dưa đạt hơn 100 triệu, trong đó khoản lãi trên 70 triệu đồng, anh Du vẫn băn khoăn là lứa đầu nên chi phí hơi cao. Dù vậy, điều động viên anh Du là dự định đã thành hiện thực. Có được bí quyết của nghề, mùa tới, khi đã có kinh nghiệm, anh khẳng định sẽ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.

Theo anh Du, dưa lưới từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch khoảng 3 tháng. Mỗi giai đoạn, việc kiểm soát phân, điều kiện ánh sáng, độ ẩm khác nhau, phải theo dõi sát suốt cả quá trình.

Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân, chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Từ mô hình vườn dưa của anh Du, chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều hơn những thanh niên, người dân Nghi Ân có thêm cách làm kinh tế mới, tạo ra những sản phẩm giá trị làm giàu cho gia đình, quê hương".