Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê

(Dân trí)- Thay vì quay về chỗ trọ, kết thúc môn Toán, nhiều thí sinh và phụ huynh ở lại ngay tại điểm thi chờ đến giờ thi môn Lý. Tại Đắk Lăk, dưới cái nắng của cao nguyên, nhiều người ngả lưng ngay dưới gốc cà phê...

Chợp mắt, nói chuyện hay lại xem bài… là tất cả những gì thí sinh “bám” lại trường thi vào giữa trưa có thể làm để giết thời gian. Tất cả mọi ngóc ngách, vị trí nào trong khuôn viên trường có thể ngồi, nằm đều được thí sinh và phụ huynh tận dụng.    

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 1

Trời quá nóng, một người mẹ thức để quạt cho con trai ngủ. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 2

Ngủ ở ngay hành lang... (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 3


Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 4

Hay ở gầm cầu thang. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 5

Thậm chí có nam sinh còn gục đầu ngủ ngay giữ cầu thang lên xuống. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 6


Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 7

Bãi giữ xe cũng được thí sinh, phụ huynh tận dung để qua trưa. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 8

Chiếc bàn làm việc của đội sinh viên đón tiếp thí sinh trở nên hữu hiệu. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 9

Những tờ giấy báo được dùng làm chiếc để ngồi, nằm. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 10

Một phụ huynh tranh thủ chợp mắt trong lúc con gái đang cùng bạn trao đổi bài vở. (Ảnh: Hoài Nam)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 11
Nhiều thí sinh "thức xuyên trưa" để xem thêm kiến thức môn Lý cho buổi thi chiều. (Ảnh: Hoài Nam)
 
 
Tại Đắk Lăk, dưới cái nắng của cao nguyên, nhiều phụ huynh và đã phải trải áo mưa dưới gốc cây để nghỉ ngơi. Có người còn mua võng mắc ngay bên cạnh bãi chăn bò, hay nằm ngay dưới gốc cà phê nằm nghỉ đợi con.

“Thấy con không về phòng nghỉ nên tôi cũng ở lại đây với nó luôn. Nhiều lúc lo lắng cho con quá mà cũng quên mệt, tương lai nó cũng phụ thuộc cả vào kì thi này nên có vất vả một tý nhưng thấy con chăm học, thi làm được bài mình cũng mừng, cũng bỏ công”, một phụ huynh tâm sự.

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 12
Chờ môn thi buổi chiều, có phụ huynh mắc võng nằm, có người nằm dưới đất trên bãi chăn bò. (Ảnh: Thiên Thư) 
 
Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 13
Hai cha con nằm nghỉ dưới gốc cà phê trốn nắng. (Ảnh: Thiên Thư)

Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 14
 
Sĩ tử trốn nắng dưới gốc cà phê - 15
Mệt quá, nhiều sĩ tử tại điểm thi trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lăk, tranh thủ chợp mắt bên ghế đá. (Ảnh: Thiên Thư)
Hoài Nam - Thiên Thư