Những đứa con thành đạt trên bánh xe thồ

(Dân trí) - Với cái xe thồ cũ nát, anh chăm chỉ tìm khách từ mờ sáng, có hôm đến tối mới về... Có người thấy cực quá đã khuyên anh chị chỉ nên để một cháu đi học, còn một cháu tạm thời ở nhà đi làm kiếm tiềm, nhưng anh chị không chịu.

Ở khu phố tôi, nhiều người biết về hoàn cảnh anh Đính - chị Sử và hết lời ngợi khen về một gia đình hiếu học đã khắc phục hoàn cảnh túng thiếu để kiên trì đem lại "cái chữ" cho con.

Sinh ra từ một vùng quê thuần nông Phù Cát trong những gia đình đông con nên anh chị chỉ học đến hết cấp 2 cấp tốc (một năm 2 lớp), anh Đính, chị Sử gặp nhau và cùng dắt díu nhau vào TP Quy Nhơn sinh sống từ những năm đầu giải phóng, sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Với cái xe thồ cũ nát, anh chăm chỉ tìm khách từ mờ sáng, có hôm đến tối mới về. Hôm nào được lắm cũng kiếm khoảng năm, sáu chục nghìn đồng, có ngày về không, tuy vậy anh vẫn kiên nhẫn bám nghề, bởi vì từ nông thôn về đây, chẳng có nghề gì khác giữa chốn đất chật người đông này. Cũng may là trời cho anh có một sức khoẻ tốt, lại thêm mấy năm rèn luyện trong quân ngũ nên ít khi anh vắng bóng trên đường...

Còn chị, với đôi gánh trên vai bươn chải từ đầu đến cuối cảng Quy Nhơn để mua bán vặt thứ này, thứ khác, phục vụ cho công nhân nghỉ giữa ca, khi thì chiếc bánh, bao thuốc, lúc chai nước, quả cam. Những hôm mưa gió thì chẳng làm được gì, vì tất cả tài sản, hàng hoá chỉ trên đôi thúng.

Hình ảnh "thân cò lặn lội bờ sông" có lẽ phản ánh trung thực hình ảnh chị sớm hôm tần tảo và liêu xiêu trong mưa gió, để nhặt nhạnh, chắt bóp từng đồng, nuôi con ăn học. Có người thấy cực quá đã khuyên anh chị chỉ nên để một cháu đi học, còn một cháu tạm thời ở nhà đi làm kiếm tiềm, nhưng anh chị không chịu.

Cũng mừng là các con của anh chị đều hiếu thảo, sống tằn tiện, lại siêng năng, luôn giúp đỡ bố mẹ việc nhà và chăm chỉ học hành. Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 và 2005, Thanh Lương và Thanh Mai đều trúng tuyển vào 2 trường đại học.

Người con gái lớn là Thanh Lương học kế toán nên tranh thủ làm thêm ngoài giờ cho một công ty tư nhân ở TPHCM có tiền nuôi mình, vừa dè xẻn gửi giúp cha mẹ phụ nuôi em ăn học. Cứ thế với thời gian, các cháu ngày một trưởng thành.

Chi hội Khuyến học của khu phố đã bình chọn anh chị là gia đình hiếu học từ cuối năm 2005, và là đại biểu tham dự Đại hội biểu dương gia đình hiếu học tiêu biểu toàn phường Lê Hồng Phong lần thứ 2 trong thời gian tới.

Trịnh Xuân Mãi