Người thầy già

(Dân trí) - Hơn 30 năm dạy học, đến khi nghỉ hưu, thầy Nguyễn Văn Thực vẫn miệt mài với công tác giáo dục. Biết thầy dạy giỏi, nhiều trường đã mời thầy tham gia nhưng thầy từ chối. Thầy tự bỏ công sức để dạy các cháu học sinh với mức học phí tùy ở tâm phụ huynh.

Các cháu thuộc diện gia đình khó khăn, thầy đều dạy miễn phí. Từ năm 1994-2002 thầy đã dạy được 8 lớp, giúp 148 cháu học sinh từ yếu kém thành tiến bộ. Đặc biệt có 32 cháu đỗ vào các trường Đại học, 48 cháu đỗ vào các trường Cao đẳng – Trung cấp.

 

Thầy còn tham gia vào Ban khuyến học xã và giữ nhiều cương vị công tác khác. Đặc biệt, thầy đã vận động nhân dân xây dựng được một ngôi nhà “Đại đoàn kết”, trong 7 năm phát thưởng cho 115 cháu là học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ.

 

Đỗ Khắc Chuỳ