Một mẹ nuôi 4 con đại học

(Dân trí) - Ngoài một buổi đi dạy, cô còn nuôi chim cút, nuôi heo, bán sữa đậu nành, khoai lang… để kiếm tiền nuôi 4 con ăn học. Đến nay cả 4 đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.

Bà mẹ hạnh phúc đó là cô là Đinh Thị Sửu, nguyên giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

 

Cô Sửu sinh năm 1949, quê Ninh Bình. Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Vinh, cô vào Quảng Nam - Đà Nẵng công tác. Như bao phụ nữ khác cô cũng mong ước có một gia đình đầm ấm nhưng sau 16 năm chung sống, có với nhau 4 mặt con thì hai vợ chồng cô ly hôn. 

 

Nguyện vọng của cô là muốn nuôi dạy cả 4 con và được tòa chấp nhận. Và đây cũng là thời khắc khó khăn nhất của mấy mẹ con.  Một mình cô với đồng lương ít ỏi nuôi 4 đứa con đang ở tuổi ăn tuổi học không phải là điều dễ. Lúc đó đứa lớn nhất học lớp 10, đứa nhỏ nhất học lớp 2.

 

“Tôi luôn trăn trở, nung nấu quyết tâm là bằng bất cứ giá nào cũng phải cho các cháu học hành đến nơi đến chốn”, cô Sửu cho biết. Để có tiền nuôi con ăn học, ngoài một buổi đi dạy cô còn làm sữa đậu nành để bán. Từ 4 giờ sáng mấy mẹ con đã lo dậy xay đậu, vắt sữa, bán sữa sao cho đến 6 giờ 30 phải bán xong 32 lít sữa đậu nành để mẹ đi dạy, các con đi học. Bã đậu tận dụng để nuôi heo, vịt. Chiều tối về cô lại làm tương ớt, nướng mực khô bán đến 9 giờ tối mới về.

 

Rồi các con lần lượt vào đại học, thêm nhiều khoản phải chi nhưng lúc bấy giờ buôn bán lặt vặt lại ế ẩm, thu nhập chẳng được là bao. Đang chưa biết tính thế nào thì cô hàng xóm cho mượn sổ đỏ vay ngân hàng 3 triệu đồng về làm vốn nuôi chim cút.

 

Mới đầu chưa có kinh nghiệm nên không giám nuôi nhiều chỉ nuôi 150 con, dần dần cô phát triển đàn chim cút của mình lên 1.000 con, thu nhập cũng khá, đủ nuôi các con ăn học. Nhưng được vài năm sau, thức ăn chim cút lên cao, giá trứng lại hạ chăn nuôi không có lãi lại ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con lối xóm nên cô nghỉ.

 

Lúc bấy giờ, ngoài một buổi dạy chính ở trường Hoàng Hoa Thám, cô Sửu còn xin dạy thuê một số tiết ở trường Trung cấp Đông Á và Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Sơn Trà. Tối về lại luộc khoai lang, xay nước mía, nấu cháo bán…

 

Thấy mẹ vất vả, các con cô không những chăm chỉ học hành mà còn giúp mẹ việc buôn bán, đi dạy kèm kiếm thêm tiền.

 

Đến nay cả 4 người con đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Người con trai cả Nguyễn Thành Nam tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hiện đang công tác tại Công ty Tàu thủy miền Trung đóng tại Đà Nẵng. Con gái thứ hai Nguyễn Thị Thùy Dương tốt nghiệp ĐH Sư phạm Huế, hiện đang giảng dạy tại trường THPT Ngũ Hành Sơn. Con gái thứ ba Nguyễn Thị Kim Anh tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, hiện đang giảng dạy tại trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng. Còn con út tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hiện đang công tác tại một công ty viễn thông tại Sài Gòn.

 

Giờ đây, nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, cô vui mừng đến rơi nước mắt. Có được thành quả đó là sự nỗ lực vươn lên của bản thân cô và sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, hội đồng nhà trường THCS Hoàng Hoa Thám. Vì thế, giờ đây đã nghỉ hưu cô vẫn tích cực tham gia phong trào khuyến học, giúp đỡ những em nhỏ, những gia đình khó khăn.

 

Khánh Hồng