Học sinh lớp 5 tổ chức đám cưới cho cô giáo chủ nhiệm giữa núi đồi

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Một đám cưới ấm cúng và xúc động trong không gian núi đồi cỏ hoa được các cô cậu học trò lớp 5 cùng bố mẹ tổ chức cho cô giáo chủ nhiệm.

Đám cưới đồng quê riêng tư do chính học sinh lớp 5 đạo diễn

Những ngày qua, một đoạn video ghi lại cảnh đám cưới ngoài trời giữa không gian núi đồi thu hút sự chú ý của mạng xã hội. 

Đám cưới được trang hoàng giản dị, tinh tế theo phong cách đồng quê. Cành cỏ dại, dương xỉ, cúc quỳ, thông khô được dùng để tết cổng hoa và bày biện các bàn tiệc. 

Khách mời gồm cả người lớn lẫn trẻ em mặc đồ như đi dã ngoại. Khi ba em bé đứng trên bục sân khấu hát ca khúc "Say I do" (Hãy nói tôi đồng ý), cô dâu ngồi dưới liên tục lấy khăn lau nước mắt.

Học sinh lớp 5 tổ chức đám cưới cho cô giáo chủ nhiệm giữa núi đồi - 1

Đám cưới do học sinh và phụ huynh tổ chức cho cô giáo giữa núi đồi (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Nga - một trong những khách mời tham gia đám cưới nói trên - xác nhận, đây là đám cưới riêng tư của cô giáo chủ nhiệm lớp con chị. Toàn bộ đám cưới do học sinh và phụ huynh đứng ra tổ chức như một món quà ý nghĩa tặng cô.

Chị Hoàng Nga cho hay, đám cưới chính thức của cô giáo diễn ra vào ngày 1/1/2024. Nhiều gia đình không tham gia được do có các kế hoạch nghỉ lễ riêng. Do vậy, các phụ huynh nảy ra ý định tổ chức một đám cưới khác, là một bữa tiệc riêng của cô trò cùng các bố mẹ.

"Chúng tôi muốn một bữa tiệc ấm áp, ý nghĩa, nơi mà cô trò được tự nhiên, thoải mái nhất, không bị gò bó bởi bất kỳ nghi lễ nào. Ngoài ra, các con được thể hiện tình cảm của mình với cô thông qua việc cùng nhau lên kế hoạch, tổ chức đám cưới.

Các bố mẹ thì được dịp quây quần, chia sẻ với nhau chuyện con cái, học hành, cuộc sống. Quan trọng nhất là ai cũng thấy vui vẻ, cảm nhận được sự chân thành và yêu thương", chị Nga tâm sự.

Học sinh lớp 5 tổ chức đám cưới cho cô giáo chủ nhiệm giữa núi đồi - 2

Không gian tiệc cưới ngoài trời được bày biện giản dị (Ảnh: NVCC).

Người đưa ra ý tưởng về bữa tiệc trên đồi đầy hoa cỏ là chị Nga. Chị nghĩ đến một homestay riêng tư, không gian đẹp và thơ mộng tại Quốc Oai, Hà Nội. Tháng 12 là mùa hoa cúc quỳ, hoa tuyết cầu và hoa cúc cổ nở, tạo thành không gian đồng quê tự nhiên cho đám cưới. Khi chị đưa ra ý tưởng này, ban phụ huynh lớp đều đồng tình ủng hộ.

Được các phụ huynh khác tin cậy, chị Nga làm nhiệm vụ thiết kế  tiệc cưới. Dùng không gian sẵn có, chị bổ sung thêm hoa hồng cổ và cúc hoa mi. Các đồ trang trí, bày biện tận dụng đồ sẵn có trong nhà, có gì dùng nấy. Bố mẹ và các con được yêu cầu mặc trang phục trắng, đỏ, và xanh lá để hợp với không gian vừa đồng nội vừa truyền thống. 

Phần còn lại của đám cưới do các con đều đang là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Jean Piaget tự tay thực hiện.

Học sinh lớp 5 tổ chức đám cưới cho cô giáo chủ nhiệm giữa núi đồi - 3

Các học sinh thể hiện ca khúc "Say I do" dành tặng cho cô giáo trong ngày cưới (Ảnh: NVCC).

"Kịch bản hoàn toàn do bạn Bảo Hân cùng nhóm các bạn tự viết, sau đó có gửi cho các bố mẹ xem qua, nhưng tôi không sửa gì cả. Các con viết rất hồn nhiên và dễ chịu. Các con tự phân công nhau tập nhảy, tập hát, dẫn chương trình, còn hẹn nhau qua zoom để tập nhảy cùng nhau vào buổi tối. Các bố mẹ cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình, nghiêm túc của các con", chị Nga chia sẻ.

Chị Nga cũng cho biết thêm, các con còn trực tiếp thiết kế bảng tên đám cưới, viết chữ thư pháp lên các đồ trang trí. Mong muốn của các con là vừa làm đám cưới cho cô vừa làm tiệc tất niên đón năm mới.

Sát ngày diễn ra đám cưới, các phụ huynh lo lắng kế hoạch đổ bể vì thời tiết Hà Nội trở lạnh đột ngột, rét sâu kèm mưa phùn gió bấc. 

Chị Nga lo đến mất ngủ. 10h đêm trước ngày diễn ra đám cưới, chị Nga còn liên hệ khắp nơi tìm các nhà hàng trong nhà ở nội thành Hà Nội để làm phương án dự phòng cho hôm sau. 

Song, chỉ qua một đêm, trời hết mưa, hửng nắng nhẹ, rét ngọt, không khí lý tưởng cho một tiệc cưới ngoài trời. Đám cưới có một không hai đã diễn ra thành công ngoài mong đợi và nhiều cảm xúc, bắt đầu từ 2h chiều và kéo dài đến đêm khuya, kết thúc bên bếp lửa đỏ rực và những lời ca tiếng hát.

Cô dâu liên tục khóc, chú rể hát hăng say với các phụ huynh

Chị Nga chia sẻ, cùng nhau tổ chức một đám cưới giản dị, ấm cúng không chỉ gắn kết cô trò, khiến các con đoàn kết, tự tin hơn mà còn kéo gần khoảng cách của cô giáo với các bố mẹ.

Sau phần nghi lễ do chính các con dẫn dắt, cô giáo cùng chú rể của mình và toàn bộ phụ huynh lớp hòa làm một trong bữa tiệc âm nhạc sôi động. 

"Ban đầu mọi người còn có chút ngại ngần. MC nhí phải vất vả thuyết phục mới mời được các bố lên sân khấu hát tặng cô giáo. Nhưng sau tiết mục tất cả các ông bố và chú rể đồng ca "5 anh em trên một chiếc xe tăng" thì các bố lại tranh nhau giành mic.

Học sinh lớp 5 tổ chức đám cưới cho cô giáo chủ nhiệm giữa núi đồi - 4

Quang cảnh sôi nổi, ấm áp trong tiệc cưới (Ảnh: NVCC).

Cô giáo và chồng đã rất bất ngờ và xúc động, không kìm nén được cảm xúc trong suốt buổi tiệc.

Tối hôm đó, cô dâu và chú rể thay trang phục, cùng bố mẹ và các con quây quần bên bếp lửa, nướng ngô, khoai, mía với ấm trà cam quế, trà cúc cổ, trò chuyện thân tình, ấm cúng. Cái lạnh của tháng 12 khiến mọi người xích lại gần nhau hơn", chị Nga kể lại.

Cô Vân Anh - cô dâu may mắn trong đám cưới đặc biệt này - dạy các học sinh lớp 5 của mình từ đầu năm học 2023-2024. Tuy có 4-5 tháng ngắn ngủi, cô và trò dành cho nhau tình cảm đặc biệt. 

Học sinh lớp 5 tổ chức đám cưới cho cô giáo chủ nhiệm giữa núi đồi - 5

Hai MC chính của đám cưới cô giáo (Ảnh: NVCC).

Chị Nga cũng chia sẻ, các phụ huynh của lớp chung quan điểm muốn các con có một trường học hạnh phúc, được yêu thương khi đến trường thì chính bố mẹ cũng phải dành tình yêu cho ngôi trường con học, cho lớp của con, thầy cô giáo của con, bạn bè của con.

"Khi phụ huynh, nhà trường, thầy cô tâm huyết gặp nhau, sẽ có những đứa trẻ hạnh phúc", chị Nga thổ lộ.