“Du hí” mùa thi

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, đến mùa thi, thay vì “dùi mài kinh sử”, Dũng và mấy người bạn lại lên kế hoạch đi “du lịch”. “Lông bông” thế nhưng họ không để tuột học bổng khỏi tay mình.

“Xả hơi” trước ngày thi

 

Nhiều sinh viên cả năm đi học như đi chơi, đến ngày thi phải ôn bài thâu đêm suốt sáng, thì với không ít người đây là thời điểm rảnh rỗi nhất. Quanh năm, họ học hành nghiêm túc nên “nước đến chân” cũng không phải “nhảy”. Được nghỉ ôn, nhiều người cho phép mình “xả hơi” mà vẫn đảm bảo được kế quả thi tốt nhất.

 

Nhóm bạn bốn người của Tiến Dũng, SV năm 3 Học viện Ngân hàng, đã vùi đầu vào sách vở ngay từ đầu năm học. Trong năm, các cậu không nghỉ tiết học nào, chăm chú nghe giảng và tối nào cũng dành khoảng hai tiếng để “ngâm” bài. Họ luôn sẵn sàng cho cả kỳ thi đột xuất nên mùa thi đến với họ nhẹ tênh.

 

Được nghỉ hơn tuần trước khi thi, nhóm “bốn con ong chăm chỉ” của Dũng soạn ba lô đi “du lịch” lên nhà một người ở Phú Thọ. “Vào đại học, chúng mình vẫn duy trì cách học ở phổ thông là học đến đâu nắm chắc đến đấy. Đến ngày thi mới nhồi nhét, khó lắm. Mùa thi bọn mình “khoẻ ru”, chỉ cần một tối lướt lại bài trước khi thi là ổn. Với cách học này, không ai trong nhóm bị “lọt” học bổng đâu nhé!” - Dũng khoe.

 

Còn Phan Văn Quang, ĐH Xây dựng mỗi kỳ nghỉ ôn thi lại dành thời gian nhiều hơn cho bạn gái. Chẳng là trong năm, Quang và bạn gái vùi đầu vào bài vở, kiến thức đã đâu vào đấy, chỉ chờ ngày thi. Nhiều kế hoạch trong thời gian nghỉ được hai người “vẽ” lên.

 

Quang thổ lộ: “Học ở đây hơn hai năm nhưng bọn mình vẫn chưa có dịp đi chơi Bờ hồ, công viên. Đợt này, chúng mình sẽ “thưởng thức” để cô ấy hết kêu ca. Rồi hai đứa sẽ cùng nấu ăn. Cả năm ăn cơm bụi, chán lắm rồi!”.

 

Với Lê Phương, sinh viên năm cuối khoa Báo chí, ĐH KHXH&NV (Hà Nội) lại khác. Mùa thi, Phương không giam mình trong phòng “ôm” sách vở mà cô lại cho phép mình thực hiện các sở thích phải nhịn bấy lâu như đi xem phim, mua sắm, đi chơi… Phương tiết lộ: “Bọn mình học báo, thi theo kiểu “thực tế bài vở”, không phải ngồi nghiền ngẫm tài liệu mà có được. Mình đi nhiều thế này, thấy được thực tế, lúc thi lại có được bài báo hay cũng nên”.

Mùa chơicủa sinh viên lười

 

Cả năm nhởn nhơ, mùa thi phải “cày” là điều dễ hiểu. Vậy nhưng không ít sinh viên lười thì mùa thi đối với họ cũng chỉ là... mùa bình thường. Thậm chí được xem là “mùa chơi”.

 

Trong năm, Sương, ĐH Luật chỉ đến lớp khi phải điểm danh. Nhiều người nghĩ Sương sẽ phải “học bù” khi thi vậy nhưng được nghỉ học, Sương lập tức cùng nhóm bạn ăn chơi của mình kéo nhau đi Tam Đảo. Tù túng cả mấy tháng trời đi học vì điểm danh, nên đây là thời gian “xôm” nhất cho Sương vi vu. Nói chuyện học, Sương bất cần: “Cả năm không có nổi một chữ, ăn thua gì mấy ngày ôn. Đường nào cũng thi lại, cứ chơi xả láng đã. Đến lúc thi lại, học lại mới có động lực để mà học”.

 

Trần Hưng, ĐH GTVT lại tiêu khoản thời gian xông xênh này để... “ăn Đế chế, ngủ Đế chế”. Được nghỉ học là Hưng “đóng quân” ngay tại quán điện tử trước xóm trọ, đến cơm cũng có người mang đến. Năm ngoái, chơi điện tử liền mấy ngày, Hưng nằm li bì không thể đi thi. Rút kinh nghiệm, năm nay Hưng dự tính trước ngày thi sẽ dành một ngày ngủ “dưỡng sức”. Còn việc không học, sao làm bài, Hưng tỉnh bơ : “Quay bài, chép bài bạn, vẫn qua đều đều vài ba môn. Còn không thì thi lại, học lại”.

 

Không ít cậu sinh viên như Hưng, được nghỉ thi là dịp để “luyện” game. Bởi thế, dù là mùa thi nhưng các quán điện tử quanh các trường đại học, ký túc xá còn tấp nập hơn cả ngày thường.

 

Anh Hùng, nhân viên trông hàng net cạnh ký túc xá trường ĐHDL Thăng Long trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho biết, mùa sinh viên nghỉ ôn là mùa “làm ăn” của nhiều quán điện tử. “Được nghỉ học nên sinh viên chơi với cường độ liên tục hơn. Có “thượng đế” chơi liền mấy ngày, về qua nhà tắm rửa rồi quay lại”, anh Hùng nói.

 

Bác Nguyễn Văn Hoa, chủ xóm trọ ở khu vực Nhổn (Từ Liêm, Hà Nội), nơi nhiều sinh viên ĐH Thương mại, ĐH Công nghiệp thuê trọ, than thở: “Quanh năm thấy bọn chúng chơi, rồi mùa thi còn chơi nhiều hơn. Đứa thì nằm ngủ cả ngày, có đứa đi cùng bạn trai mấy ngày chưa thấy về. Mấy đứa con trai thì tụ tập uống rượu. Chẳng hiểu chúng học hành thế nào nữa. Hỏi thì nhiều đứa nghênh ngang: Bọn cháu đi “chùa thầy” rồi, không qua nữa là do cái “số”!?

 

Hoài Nam