Dòng thư gửi bạn mồ côi vì Covid-19 lần đầu nhập học tại Trường Hy Vọng

Hoài Sơn

(Dân trí) - "Chị biết em sẽ buồn và nhớ nhà. Nhưng chị tin em có thể mạnh mẽ vượt qua. Chị sẽ đồng hành cùng em. Chị tin em sẽ sớm hòa nhập", thư của học sinh Trường Hy Vọng gửi các em mới nhập học.

Những ngày qua, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Hope School) trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ hè.

Trước thềm năm học mới, nhà trường cũng chào đón thêm đợt học sinh mới nhập học năm nay.

Dòng thư gửi bạn mồ côi vì Covid-19 lần đầu nhập học tại Trường Hy Vọng - 1

Học sinh Trường Hy vọng - Đà Nẵng chào đón học sinh mới nhập học (Ảnh: Hoài Sơn).

Các em học sinh vừa nhập học được tặng balo, tập vở, đồ dùng học tập, giày mới… Các em cũng được bố trí phòng ở, sinh hoạt với sự hướng dẫn của các anh, chị khóa trước.

Hầu hết các em mới nhập học đều lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng, không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu trong đời phải xa gia đình. Các học sinh khóa trước thấu hiểu và chào đón chu đáo, giới thiệu cho các em từng khu vực trong khuôn viên trường học, nơi ở và giúp sắp xếp đồ đạc ngăn nắp.

Ấn tượng nhất là những bức thư tay của học sinh khóa trước gửi đến các học sinh mới vào trường.

"Xin chào Bảo An, chào mừng em là thành viên mới của phòng 827. Chị biết em sẽ buồn và nhớ nhà. Nhưng chị tin em có thể mạnh mẽ vượt qua. Thời gian đến, chị sẽ đồng hành cùng em nên có gì không biết cứ mạnh dạn hỏi chị nhé. Chúc em có nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Chị tin em sẽ sớm hòa nhập", thư của học sinh Trương Mỹ Vy viết.

Dòng thư gửi bạn mồ côi vì Covid-19 lần đầu nhập học tại Trường Hy Vọng - 2

Những dòng thư của học sinh khóa trước gửi các em mồ côi vì Covid-19 lần đầu tiên nhập học tại Trường Hy vọng (Ảnh: Hoài Sơn).

Xuân Phúc, học sinh ở tiểu đội 3, trung đội Tiền Giang, tâm sự về trải nghiệm của bản thân để chia sẻ với các em học sinh mới: "Ngày qua ngày ở trường, mình đã dần quen môi trường trong đây, kết được thêm nhiều bạn mới và mình tin các bạn cũng vậy thôi. Cố lên nhé".

Một lá thư khác ghi: "Cậu cứ yên tâm, ở đây mọi người đều thân thiện, đáng yêu và khá hòa đồng. Nếu cậu gặp chuyện gì không vui và muốn chia sẻ thì cứ thoải mái nhé, bọn tớ luôn sẵn sàng lắng nghe".

Những bức thư khiến các em học sinh mới rất xúc động. Có học sinh chia sẻ cảm thấy ấm áp khi nhập học ở Trường Hy Vọng giống như đặt chân đến ngôi nhà thứ 2 của mình, đỡ bỡ ngỡ và vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà.

Trường Hy Vọng được xây dựng tại Đà Nẵng vào năm 2021 nhằm nuôi dưỡng, giáo dục các học sinh không may mồ côi cha, mẹ vì đại dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Ngay từ năm học 2022-2023, năm học đầu tiên, nhà trường đã đón hơn 200 em từ 41 tỉnh, thành trên cả nước nhập học.