Và... Hồ Ngọc Hà đã yêu

Hồ Ngọc Hà đang ngày một chín về phong cách biểu diễn, còn giọng hát thì nồng đượm như trái nho mọng. Chủ đề xuyên suốt album, đúng như cái tên Và em đã yêu, là những “tâm trạng khi yêu” của người con gái, khi hạnh phúc, lúc buồn sầu, nhưng luôn yêu và dâng hiến hết mình

Tối 2/7 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã có buổi giới thiệu album vol.2 Và em đã yêu ở phòng trà M&Toi. Cô hát “sung” đến nỗi vừa giao lưu vừa thở dốc, nhưng khán giả thì thấy thỏa mãn về chất lượng âm nhạc cũng như sự sôi động mà ca sỹ đem lại.

Album vol.2 Và em đã yêu do nhạc sỹ Đức Trí hòa âm và biên tập vẫn trung thành với thể loại nhạc R&B mà Hồ Ngọc Hà yêu thích và hát từ album đầu tiên 24h &7 ngày. Bên cạnh 8 ca khúc R&B khá đậm đà là hai bản ballad êm ái Và em đã yêuĐêm nghe tiếng mưa đều của Đức Trí làm mềm dịu đi tinh thần âm nhạc chung của album.

Hai bản ballad này dự đoán sẽ là hits ở các bảng xếp hạng nhạc trẻ với giai điệu cùng ca từ gần với những ca khúc rất thành công trước kia của nhạc sỹ như Ta chẳng còn ai, Có quên được đâu Thanh Thảo hát hay Khi giấc mơ về, Vì em yêu anh do Phương Thanh thể hiện. Điểm nhấn của album thuộc về những ca khúc cũ được hòa âm mới Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh), Có nhớ đêm nào (Khánh Băng) và Yêu (Văn Phụng).

2000 CD đầu tiên của album Và em đã yêu có tặng kèm 1 video-clip ca khúc Đêm nghe tiếng mưa  do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện với những ý tưởng và góc quay hoang dã, đặc biệt chuẩn về âm thanh do được làm trên DVD (chứ không phải VCD vốn không đảm bảo về màu sắc) – một kiểu chơi sang của nhà sản xuất và Hồ Ngọc Hà nhằm đem đến cho khán giả chất lượng tốt nhất có thể mà giá bán vẫn không đổi. Phần hình ảnh trong album dựa trên ý tưởng tạo nên một Hồ Ngọc Hà với phong thái kiểu Audrey Hepburn, sang trọng và gợi cảm nhưng ngắm kỹ thì lại thấy Hà hao hao… diva nhạc R&B Whitney Houston.

Nếu trong vol.1 ngập tràn sắc màu trắng và xanh với hình tượng Hồ Ngọc Hà là cô gái trẻ đang bước vào đời thì ở vol.2 này thể hiện một Hồ Ngọc Hà trầm đậm và từng trải hơn.Chủ đề xuyên suốt album, đúng như cái tên Và em đã yêu, là những “tâm trạng khi yêu” của người con gái, khi hạnh phúc, lúc buồn sầu, nhưng luôn yêu và dâng hiến hết mình "vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại...". Khán giả có thể hiểu và đồng cảm với chuyện tình của nhân vật chính qua phần lời ca khúc Và em đã yêu do nhạc sỹ Đức Trí sáng tác.

 Theo Giaidieuxanh