Tuấn Hưng: Đã hết ngang tàng

Những ngày giáp Tết, bạn sẽ thấy Tuấn Hưng lang thang trên đường Nhật Tân, Quảng Bá ngắm hoa đào. Anh tâm sự, cái lạnh và mưa phùn của đất Bắc mới đúng là mùa xuân chứ không phải là những ngày nắng rực rỡ của phương Nam.

Anh chàng một góc của Quả Dưa Hấu ngày nào rất chu đáo với mọi người. Chẳng thế mà Tết đến là lúc anh đi sắm đồ cho gia đình và... những cô bạn gái. Anh bật mí rằng, ai cũng có quà mà đảm bảo là họ rất hài lòng vì không món quà nào giống nhau hết.

Tết là dịp để Tuấn Hưng được gặp gỡ bạn bè, được chơi hết mình để bù lại những ngày tháng bận rộn với những kế hoạch âm nhạc liên tiếp. Tết năm nay, anh tự cho mình được nghỉ ngơi nhiều hơn bởi vừa hoàn thành một kế hoạch âm nhạc mà mình khá tâm đắc là album vừa ra mắt.

Sự nghiệp của Tuấn Hưng thuận buồm xuôi gió trong năm qua nhưng xem ra chuyện tình cảm của anh lại vẫn chưa được như mong muốn. Anh từng phải thốt lên rằng mình khổ vì phụ nữ, từng nghĩ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ và cũng tưởng như đã tìm thấy một người phụ nữ của đời mình. Nhưng rồi mọi chuyện lại qua đi, Tuấn Hưng lại vẫn đang trên đường kiếm tìm hạnh phúc.

Dù bên cạnh anh luôn có nhiều cô gái yêu mến nhưng những ngày gần Tết, vẫn bắt gặp Tuấn Hưng ngồi lẻ loi trong góc quán thân quen. Anh bảo có lúc muốn được một mình ngồi nhìn ra đường phố tập nập, được ngắm dòng người qua lại tấp nập, trên tay người cầm cành đào, người chở cây quất, người ngắm nhành mai và đặc biệt được ngắm những cô gái đẹp trong những bộ quần áo nhiều màu sắc xúng xính đi sắm Tết. Cảm giác được nhìn ngắm mọi người đối với anh xao xuyến lạ kỳ.

Mỗi một năm thêm một tuổi, Tuấn Hưng tâm sự anh đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, không còn là một Tuấn Hưng ngang tàng như ngày trước. Anh còn rất nhiều dự định cho năm mới và gần nhất có thể là một công ty chuyên đào tạo ca sĩ trẻ.

Theo Huyền My
Ngôi Sao