Siêu mẫu Phượng Zenana về Buôn Mê Thuột ăn Tết sớm

(Dân trí) - Ngoài thú vui quây quần ăn uống cùng gia đình, Phượng Zenana rất hào hứng với phong tục đón Tết của người dân tộc Ê đê, Nùng, Mường… “Ngày Tết, khách quí đến nhà sẽ được họ thết đãi muốn rượu cần và heo mọi…”, siêu mẫu phố núi hồ hởi tâm sự.

Siêu mẫu Phượng Zenana về Buôn Mê Thuột ăn Tết sớm - 1
Dù đi làm xa nhưng năm nào Phượng Zenana cũng về
Buôn Mê Thuột đón Tết cùng gia đình (Ảnh: NV cung cấp)
 
“Chân dài” phố núi thổ lộ chưa năm nào cô ăn Tết xa quê, và năm nay cũng thế. 27 Tết, Phượng Zenan đã háo hức bắt xe từ Sài Gòn về Buôn Mê Thuột chuẩn bị đón một cái Tết thật đặc biệt.

Từ khi bước chân xuống Sài Gòn lập nghiệp, “chân dài” cao 1m75, và sở hữu đôi vai “ngang như một đường kẻ” đã cảm thấy quyến luyến, không muốn rời xa phố núi. Sau 7 năm sải chân trên sàn catwalk, Phượng Zenana lại trở về sinh sống và mở công ty người mẫu riêng tại TP Buôn Mê Thuột.

Vì nhớ nghề, nhớ bạn bè, thỉnh thoảng Phượng Zenana cũng xuống Sài Gòn trình diễn trong những show diễn của người quen hoặc các chương trình lớn mời đích danh “chân dài” phố núi.

Thời gian vừa rồi, Phượng Zenana nhận lời mời tham gia giảng dạy khóa đào tạo người mẫu ở Đà Nẵng. Chị cũng có mặt trong các chương trình Thời trang và Cuộc sống, Đêm hội chân dài lần 3, Duyên dáng Việt Nam… Và sau show diễn thời trang tóc của NTK thân quen, Phượng Zenana vội vã trở về Buôn Mê Thuột đón Tết Canh Dần.
 
Siêu mẫu Phượng Zenana về Buôn Mê Thuột ăn Tết sớm - 2
Cái Tết cổ truyền bên người thân đặc biệt ý nghĩa với siêu mẫu này

“Từ năm 2003 xuống Sài Gòn phát triển nghề người mẫu đến bây giờ, năm nào tôi cũng về quê ăn Tết truyền thống cùng gia đình. Tôi rất coi trọng khoảng thời gian quây quần cùng người thân vào dịp này, chính vì thế những show diễn đêm giao thừa chưa bao giờ tôi tham gia”, Phượng Zenana tâm sự.

Chị khoe mình vừa mua ít bánh kẹo, còn ở nhà mẹ sẽ làm bánh tét, dưa món, củ kiệu… Ngày nhỏ, mỗi khi đến Tết, Phượng Zenana thích nhất là được người lớn mừng tuổi. Giờ lớn rồi, siêu mẫu này chỉ thích được tập trung “nhậu nhẹt” cùng 6 anh chị em khác.
 
Siêu mẫu Phượng Zenana về Buôn Mê Thuột ăn Tết sớm - 3
Phượng đặc biệt thích cùng các cháu ngồi trông nồi bánh tét mẹ gói

Phượng Zenana hồ hởi kể: “Tết, tôi thường phụ mẹ gói bánh tét. Tôi hay kéo cả mười mấy đứa cháu con các anh chị về nhà mẹ để ngồi xem nấu bánh tét. Ngày 30 thì tất cả các anh chị tập trung tại nhà mẹ ăn uống. Mùng 1 Tết, anh chị em chúng tôi đi chúc Tết ông bà, họ hàng. Còn mùng 2 Tết, tôi nhận nhiệm vụ trông nhà tiếp khách cho bố mẹ đi chúc Tết. Mùng 3 mọi người lại tụ tập ăn uống và mùng 4 có thể đi chơi xa, tùy thích.  Năm nay, tôi dự định sẽ đi chơi tại Phú Yên cùng các bạn học cùng cấp II. Nhân tiện, tôi cũng muốn đến chơi nhà anh trai luôn.”

Ngoài thú vui quây quần ăn uống cùng gia đình, Phượng Zenana cũng rất hào hứng với phong tục đón Tết của người dân tộc Ê đê, Nùng, Mường… “Ngày Tết, khách quí đến nhà sẽ được họ thết đãi muốn rượu cần và heo mọi, món ăn rất đặc trưng nơi đây”.
 
Siêu mẫu Phượng Zenana về Buôn Mê Thuột ăn Tết sớm - 4
 
Siêu mẫu Phượng Zenana về Buôn Mê Thuột ăn Tết sớm - 5
Tết năm nay càng đặc biệt hơn khi "chân dài" 28 tuổi
đang chờ đón điều bất ngờ vào ngày Lễ tình nhân

Tết năm nay, ngày Lễ tình nhân trùng ngày mùng 1 Tết nên Phượng Zenana hi vọng sẽ đón một cái Tết thật đặc biệt. Mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc, chân dài này cũng thổ lộ niềm mong đợi một tình yêu đích thực.

“Tôi mong chờ điều đặc biệt, bất ngờ sẽ đến với mình trong ngày Valentine năm nay. Đối với tôi, món quà được tặng không quan trọng bằng tấm lòng, cách thể hiện tình cảm của người ấy”, Phượng Zenana cười đầy ẩn ý.

N.Hằng