"Michael Jackson chết do bị giết hại"

(Dân trí) - Tờ AP đưa tin, cơ quan điều tra vừa kết luận, nguyên nhân cái chết của “ông vua nhạc Pop” là do tác dụng của một vài loại thuốc nhằm điều trị chứng mất ngủ. Cơ quan chức năng cũng cho rằng, Michael Jackson chết do bị giết hại.

 
"Michael Jackson chết do bị giết hại" - 1
Cơ quan điều tra kết luận, Michael Jackson đã bị giết hại.
 
Kết quả giám định pháp y cho thấy, ngoài chất gây mê cực mạnh Propofol, Michael Jackson còn sử dụng ít nhất hai loại thuốc an thần mạnh khác và chính hỗn hợp thuốc này đã khiến “ông vua nhạc Pop” đột tử. Với kết quả này, phòng cảnh sát Los Angeles kết luận, nguyên nhân cái chết của Michael Jackson là do bị giết.

 

Như vậy, bác sĩ Conrad Murray, bác sĩ chăm sóc Michael Jackson vào ngày 25/6, ngày ngôi sao nhạc Pop đột tử tại nhà riêng sẽ găp không ít rắc rối với pháp luật. Luật sư của ông Conrad nhấn mạnh, vị bác sĩ này không hề cho Michael Jackson sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có khả năng khiến anh tử vong.

 

Ông Conrad Murray đã nói với những điều tra viên rằng, ngôi sao nhạc Pop đã ngừng thở khoảng 10 phút sau khi Michael thở chậm lại. Ông Conrad đã yêu cầu cho bệnh nhân của mình sử dụng một liều Propofol vào lúc 10 giờ 40 phút sáng 25/6, sau một đêm Michael không thể ngủ được mặc dù đã sử dụng thuốc an thần.
 
"Michael Jackson chết do bị giết hại" - 2
Bác sĩ Conrad Murray (phải) điều trị cho Michael Jackson những ngày cuối đời.

 

Bác sĩ Conrad Murray, bác sĩ chăm sóc Michael Jackson trong những ngày cuối đời, tiết lộ ông đã điều trị chứng mất ngủ cho Michael Jackson khoảng 6 tuần bằng 50 milligrams thuốc giảm đau liều cao Propofol vào mỗi tối bằng cách tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Ông Conrad luôn lo ngại, Michael Jackson nghiện loại thuốc gây mê chỉ được sử dụng tại bệnh viện này nên đã giảm liều sử dụng của Michael xuống còn 25 milligrams Propofol, kết hợp với hai viên thuốc an thần khác.

 

Ông Conrad cho rằng, việc sử dụng những loại thuốc này đã giúp ngôi sao nhạc Pop có thể ngủ ngon trong vòng 2 ngày trước khi anh đột tử. Tới ngày 24/6, một ngày trước khi Michael Jackson qua đời, bác sĩ Conrad nói với nhân viên điều tra rằng, ông đã bỏ loại thuốc Propofol và chỉ để Michael Jackson sử dụng hai viên thuốc an thần.

 

Khoảng 1 rưỡi sáng 25/6, sau 10 milligram thuốc Valium (thuốc giảm căng thẳng thần kinh), ông Conrad Murray còn cho Michael Jackson sử dụng một vài loại thuốc khác thay thế cho Propofol để giúp ngôi sao nhạc Pop có thể ngủ ngon. Ông Conrad yêu cầu tiêm 2 milligrams thuốc an thần lorazepam vào khoảng 2 giờ sáng, 2 milligrams thuốc an thần midazolam vào một tiếng sau đó và nhắc lại hai mũi tiêm này vào lúc 5 giờ và 7 rưỡi sáng 25/6. Song, những loại thuốc này không có tác dụng gì.

 

Vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng 25/6, bác sĩ Murray được Michael gọi vào và yêu cầu tiêm cho anh loại thuốc Propofol. Michael gọi loại thuốc này là “sữa”. Bác sĩ Conrad Murray đã cho Michael sử dụng 25 milligrams một loại nước màu trắng. Sau đó, Michael đã ngủ được. Bác sĩ ở lại phòng với Michael Jackson, lúc này ngôi sao nhạc Pop đã ngủ mê mệt, chừng 10 phút rồi sau đó, bác sĩ Conrad vào nhà vệ sinh. Hai phút sau đó, bác sĩ trở lại và phát hiện ra Michael Jackson đã ngừng thở.
 
"Michael Jackson chết do bị giết hại" - 3
Michael Jackson gọi loại thuốc an thần cực mạnh Propofol là "sữa".

 

Điện thoại cầm tay của bác sĩ Conrad cho thấy ba cuộc điện thoại liên tiếp từ máy của ông trong khoảng thời gian từ 11 giờ 18 phút tới 12 giờ 5 phút sáng, nhưng cơ quan điều tra chưa biết, ai là người nhận những cuộc điện thoại. Bác sĩ Conrad Murray cho cơ quan điều tra biết, ông đã tiến hành sốc điện cho Michael Jackson suốt thời gian này.
 
Bác sĩ Conrad Murray cho biết, ông chưa bao giờ yêu cầu mua loại thuốc Propofol nhưng cơ quan điều tra đã tìm thấy 8 lọ thuốc này tại nhà riêng của Michael Jackson cùng với một số loại thuốc khác. Khi tiến hành lục soát phòng khám của ông Conrad Murray tại Las Vegas vào ngày 11/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy chứng cứ chứng thực vị bác sĩ này có mua loại thuốc Propofol.
 
"Michael Jackson chết do bị giết hại" - 4

 

Theo bác sĩ David Zvara - giám đốc trường đại học Bắc Carolina, việc điều trị phối hợp nhiều loại thuốc trên có thể khiến bệnh nhân tử vong. Vị bác sĩ này cũng tin rằng, việc sử dụng loại thuốc Propofol vào sau cùng đã làm ảnh hưởng tới hệ hô hấp của Michael Jackson và khiến tim anh ngừng thở. Bác sĩ Lee Cantrell, giám đốc trung tâm nghiên cứu và điều tra chất độc tại California cũng bức xúc trước phác đồ điều trị của Michael Jackson: “Chẳng ai điều trị một bệnh nhân mất ngủ như thế này. Đây quả thực là một đơn thuốc kinh hoàng”.

 

Những chuyên gia y tế cũng cho rằng, việc điều trị Propofol tại nhà riêng là một việc làm sai trái và đáng sợ hơn khi bác sĩ Conrad Murry chấp nhận cho Michael Jackson sử dụng loại thuốc này theo yêu cầu của anh. Theo điều tra, bác sĩ Conrad Murray chỉ có chuyên ngành về tim chứ không là chuyên gia về thần kinh.

 

Cơ quan chức năng cho biết, khi chết, Michael Jackson rất gầy và trên khắp cơ thể đầy "dấu vết" của việc nằm giường một thời gian. Hôm qua 24/8, gia đình Michael Jackson tuyên bố rằng, họ hoàn toàn tin tưởng vào luật pháp và mong rằng, người gây ra cái chết của Michael Jackson sẽ phải chịu trách nhiệm.

 

Mi Vân

Theo AP