Lý Á Bằng “ẩu đả” với phóng viên ở sân bay

(Dân trí) - Chiều qua 23/7, tại sân bay Thái Lan, nam diễn viên Lý Á Bằng đã “ẩu đả” với một phóng viên ảnh, khi phóng viên này cố gắng tiếp cận cô con gái hai tuổi của anh và nữ ca sĩ Hồng Kông Vương Phi.

Tháng 4/2006, bé gái Li Yan (còn được gọi là BB) con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi chào đời. Cô bé bị hở hàm ếch bẩm sinh nên ngay khi mới được 3 tháng tuổi, bé đã phải sang Mỹ để phẫu thuật.

 

Kể từ đó, Lý Á Bằng và Vương Phi “giấu” rất kỹ cô con gái này và ít để bé xuất hiện ở những nơi đông người. Chính bởi vậy, hình ảnh và thông tin về cô con gái của họ càng trở thành “món hàng đắt giá” đối với giới săn tin Hồng Kông, Trung Quốc.

 

Lý Á Bằng “ẩu đả” với phóng viên ở sân bay - 1

  Gia đình Vương Phi - Lý Á Bằng trong "vòng vây"

của báo giới, chiều tối 23/7 tại Thái Lan.

 

Cuối tuần vừa rồi, đại gia đình của Vương Phi và Lý Á Bằng đã bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) sang Bhutan để tham dự đám cưới của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ. 4 giờ chiều 23/7, bốn thành viên trong gia đình gồm Vương Phi, Lý Á Bằng, con gái riêng của Vương Phi và cô con gái 2 tuổi của Lý Á Bằng, đã có mặt tại sân bay Bangkok (Thái Lan) để bắt máy bay trở về Hồng Kông.

 

Ngay khi họ vừa xuất hiện tại sân bay, rất nhiều phóng viên kéo tới chụp hình và phỏng vấn. Sợ con gái hoảng loạn, Lý Á Bằng đã đứng ra chặn các thợ săn ảnh và tìm cách bảo vệ con gái. Tuy nhiên, các tay săn ảnh vẫn tìm cách tiếp cận và chụp hình bé gái 2 tuổi này.

 

Lý Á Bằng “ẩu đả” với phóng viên ở sân bay - 2

 Lý Á Bằng khó chịu với sự truy kích của phóng viên.

 

Lý Á Bằng tỏ ra khá bực và liên tục yêu cầu các phóng viên để gia đình anh được yên. Cô con gái của Lý Á Bằng vì quá sợ hãi trước khung cảnh lộn xộn này đã bật khóc. Quá tức giận với các thợ săn ảnh, Lý Á Bằng đã túm cổ một người đứng gần đó và yêu cầu anh này không được chụp hình gia đình anh nữa.

 

Sau sự cố này, đại diện của Lý Á Bằng đã lên tiếng bảo vệ thân chủ: “Lý Á Bằng là một người rất lành tính và vui vẻ, anh ấy hiếm khi nổi giận. Sự việc đáng tiếc này xảy ra là vì anh ấy không chịu đựng nổi sự soi mói quá mức của giới truyền thông. Mong tất cả mọi người thông cảm cho anh ấy, Lý Á Bằng chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình mà thôi”.

 

Lý Á Bằng “ẩu đả” với phóng viên ở sân bay - 3

 Lý Á Bằng: "Tôi chỉ hành động để bảo vệ con gái"

 

Còn quản lý của Vương Phi, người cũng chứng kiến sự việc đó, tối qua 23/7, trả lời qua điện thoại: “Chúng tôi chưa hề trình báo với cảnh sát, còn họ thì đã báo với cảnh sát. Bé Li Yan còn quá nhỏ, cháu quá hoảng sợ, và là cha, Lý Á Bằng đã đứng ra bảo vệ con gái mình. Hiện, chúng tôi đang ở trong sở cảnh sát và nhờ họ bảo vệ các thành viên trong gia đình”.

 

Lý Á Bằng “ẩu đả” với phóng viên ở sân bay - 4
 Bé Li Yan (2 tuổi) - con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi.

 

Trong sở cảnh sát Thái Lan, Lý Á Bằng đã trả lời thẳng thắn những câu hỏi của cảnh sát: “Người đó làm con gái tôi khiếp sợ, con bé mới có 2 tuổi và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi là cha, và tôi đánh những anh làm hại con gái mình”. Lý Á Bằng cũng từ chối nói lời xin lỗi phóng viên Hồng Kông này. Trong ngày hôm nay 24/7, gia đình của Lý Á Bằng sẽ trở về Hồng Kông.

 

Mi Vân

Theo Xin