Lưu Gia Linh uống rượu như nước lã

Mấy năm gần đây, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực nên nhiều ngôi sao của giới showbiz cũng tìm cách giải thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống. Vì vậy cuộc sống đêm ở nhiều thành phố nơi họ dừng chân quay phim đã cuốn các minh tinh vào dòng xoáy khi họ không chịu được sự cô đơn.

Một nhân viên phục vụ quầy bar tại Trùng Khánh từng chứng kiến tửu lượng của Gia Linh cho biết: "Lưu Gia Linh uống rất được, rõ ràng là cô ấy uống rượu thay nước".

Mỗi lần đến Trùng Khánh Lưu Gia Linh đều trở thành khách hàng quen thuộc của quán bar Lovely. Đặc biệt là ngày 8/10 vừa rồi được sự tháp tùng của Hồ Quân  và hơn 10 người bạn trong đoàn làm phim, 22h đêm Lưu Gia Linh xuất hiện tại hộp đêm và chỉ rời khỏi đó lúc 3h sáng.

Theo những người mục kích kể lại, sự xuất hiện của Lưu Gia Linh tại hộp đêm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vừa ngồi chưa ấm chỗ ở lầu 2, cô đã nhanh chóng gọi rượu lên để giải sầu. Vốn đang có tin đồn Lưu Gia Linh cặp kè với Hồ Quân nên hai người hết sức giữ ý, họ ngồi cách xa nhau, ở giữa là những người bạn cùng đi.

Cả hội chỉ uống rượu, họ không gọi bất cứ một thứ đồ nhắm hay hoa quả gì. Sau khi nhanh chóng xử lý hết hơn nửa thùng Heiniken, họ lại gọi tiếp ba chai Chivas. Lúc đầu Lưu Gia Linh cũng giống như mọi người chỉ uống Chivas trà xanh nhưng càng uống càng hăng nên cô dứt khoát gọi Chivas nguyên chất. Không uống đá, cứ thế Lưu Gia Linh liên tục làm 7, 8 ly. Tính sơ chỉ riêng mình cô đã hết hơn 1 chai. Cùng ngồi uống rượu nhưng cuối cùng không chịu nổi, Hồ Quân đã phải lên tiếng khuyên ngăn. Suốt cuộc vui đêm đó, Lưu Gia Linh chỉ đứng lên vào WC có một lần duy nhất.

Còn có một lần khác, Lưu Gia Linh cùng đám bạn hơn mười người đến quán bar uống rượu. Họ cùng ngồi hàn huyên,uống hết 8 chai rượu tây và chỉ ra về khi trời rạng sáng. Trong thời gian quay phim ở Trùng Khánh, đêm nào đoàn làm phim phải quay đêm là đêm đó họ lại tụ tập ở quán bar. Trong những cuộc vui củng cố tinh thần lấy sức làm việc đó, Lưu Gia Linh luôn là người hưởng ứng đầu tiên. Không biết cuộc sống đã đặt lên vai cô gánh nặng gì mà cô luôn phải lấy rượu giải sầu như vậy.

Theo Vietnamnet/Sina