"Hot girl IELTS" Thảo Tâm: Vẫn ở nhà thuê, phủ nhận là con nhà giàu

B.Phương

(Dân trí) - Thảo Tâm - diễn viên nổi tiếng trong phim "Mắt biếc" - kể cuộc sống tuổi 23, những khó khăn khi theo nghề diễn và động lực để cô phấn đấu tốt hơn về sự nghiệp, kinh tế.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, từng là người mẫu ảnh, MC quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV và nổi tiếng với biệt danh "hot girl IELTS".

Năm 2019, cô gây chú ý khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng qua vai diễn Hồng trong phim điện ảnh Mắt biếc, sau đó là vai diễn trong 578: Phát đạn của kẻ điên công chiếu năm 2022.

Mới đây, nữ diễn viên gen Z tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính Ánh Dương trong Fanti - tác phẩm vừa ra rạp hôm 28/7.

Hot girl IELTS Thảo Tâm: Vẫn ở nhà thuê, phủ nhận là con nhà giàu - 1

Diễn viên Thảo Tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thảo Tâm cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau hơn 6 năm bước chân vào nghệ thuật. Nhìn lại hành trình đã qua, người đẹp biết ơn gia đình là nền tảng, là nguồn động lực và hỗ trợ tinh thần lớn cho cô khi theo đuổi đam mê.

"Gia đình tôi làm việc trong ngành giáo dục, y tế nên tôi hiểu sự lựa chọn của mình là bước ngoặt lớn với ba mẹ. Khi tôi bắt đầu làm người mẫu ảnh năm 16 tuổi, ba mẹ sợ tôi gặp tổn thương. Không phải mọi người không tin tưởng tôi, mà họ lo lắng không thể bảo vệ tôi trước sự hào nhoáng của giới giải trí.

Nhưng tôi cũng là người tin vào lý tưởng của mình, tôi biết đâu là điều tôi còn thiếu sót. Ba mẹ cũng luôn ở bên kìm hãm "cái tôi" ở tuổi nổi loạn đó. Nên sau này nhìn lại, tôi thấy biết ơn gia đình", Thảo Tâm chia sẻ.

Hot girl IELTS Thảo Tâm: Vẫn ở nhà thuê, phủ nhận là con nhà giàu - 2

Thảo Tâm "lột xác" hình tượng trong phim "Fanti" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi 23, Thảo Tâm quan niệm trưởng thành là quãng thời gian mà mỗi người đều trải qua nỗi đau, sự cô đơn. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, cô luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh.

Khởi đầu sự nghiệp diễn xuất, Thảo Tâm cũng đối mặt với nhiều thử thách, điều kiện kinh tế không quá dư dả nhưng cô tự hào vì những gì đã đạt được. 

Phản hồi về tin đồn là "con nhà giàu", Thảo Tâm cho biết: "Mọi người thường lầm tưởng tôi là con nhà giàu có. Thực ra vì điều kiện học hành của tôi khá tốt còn gia đình tôi tài chính ở mức trung bình thôi. Khi tôi học cấp 3, học phí của tôi là từ tiền tiết kiệm của ba mẹ. 

Lên đại học, tôi tự chi trả học phí. Tôi tự hào vì từ năm 17 tuổi đã có thể độc lập tài chính, san sẻ tiền học với ba mẹ. Tôi mới ra trường, tiềm lực kinh tế cũng chỉ dừng ở mức sinh viên mới ra trường thôi. Tôi không dư dả tiền bạc và đang chăm chỉ làm việc, "cày" để có những cơ hội tốt hơn sau này".

Diễn viên sinh năm 2000 hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô cho biết vẫn ở nhà thuê nhưng không đặt mục tiêu mua nhà, mua xe.

"Tôi chỉ đơn giản muốn trong vòng 1 năm sau có thể trả một mức lương tốt hơn cho ê-kíp của mình. Quan trọng là tôi vẫn đang được theo đuổi những gì mình yêu thích. Đó là điều may mắn nhất", Thảo Tâm bộc bạch.

Hot girl IELTS Thảo Tâm: Vẫn ở nhà thuê, phủ nhận là con nhà giàu - 3

Đời thường, Thảo Tâm vẫn là cô gái trẻ trung đúng với lứa tuổi gen Z (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Thảo Tâm hé lộ cô đang có bạn trai, tuy nhiên từ chối tiết lộ cụ thể về chuyện tình cảm. 

Cô cho biết: "Chuyện yêu đương tôi sẽ chia sẻ khi bản thân sẵn sàng. Là người mới ra trường, ở độ tuổi còn trẻ, tôi vẫn ưu tiên sự nghiệp. Tất nhiên, gia đình và các mối quan hệ khác không bao giờ là điều thứ cấp. Nhưng khi có lịch trình bận rộn, tôi vẫn phải ưu tiên công việc hơn và bạn trai tôi rất thấu hiểu điều này".

Khi được hỏi đặc thù công việc có ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm hay không, Thảo Tâm cho biết: "Nhìn người mình thương có cảnh ôm, hôn bạn diễn, chắc chắn không phải cảm giác thoải mái gì nhưng bạn trai rất tôn trọng công việc của tôi. Với tôi, mối quan hệ công việc và những khía cạnh cá nhân là hai thứ rạch ròi".

Hot girl IELTS Thảo Tâm: Vẫn ở nhà thuê, phủ nhận là con nhà giàu - 4

Thảo Tâm vào vai con gái NSND Lê Khanh trong phim mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về vai diễn "lột xác" trong phim Fanti - Thảo Tâm thừa nhận cô có nhiều nỗi lo. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị vai diễn và ghi hình bộ phim đã cho nữ diễn viên trẻ nhiều trải nghiệm đáng nhớ. 

"Khi nhận vai Ánh Dương, tôi vẽ sơ đồ để xây dựng hồ sơ nhân vật. Tôi tìm hiểu xem đó là cô gái như thế nào, tính cách ra sao. Gu ăn mặc, gu thưởng thức âm nhạc hay những mối quan hệ, cách phát triển tâm lý của nhân vật đó đều được tôi nghiên cứu kỹ. Nhờ đó, tôi cảm thấy rất gần gũi với nhân vật của mình", Thảo Tâm chia sẻ.

Miêu tả về vai diễn, nữ diễn viên cho biết: "Ánh Dương là cô gái cô đơn, trải qua những mâu thuẫn, vấn đề của lứa tuổi mới lớn mà không có ai chia sẻ, không có ai lắng nghe. Cô ấy sống trong môi trường nhiều rủi ro từ mạng xã hội, giới giải trí. Hoàn cảnh đó đã dẫn đến những hành động bất đắc dĩ".

Trong quá trình đóng phim, Thảo Tâm nhận được sự hỗ trợ lớn từ NSND Lê Khanh (vai mẹ Ánh Dương).

"Khi lần đầu gặp "mẹ" Lê Khanh, một cảm xúc rất mạnh dâng lên trong lòng tôi. Cũng không biết vì sao, có thể vì vô tình tôi có khuôn mặt khá giống "mẹ". Sự liên kết còn đến từ tâm tưởng mà chúng tôi đặt vào nhân vật, tạo nên mối quan hệ bền chặt", diễn viên nói.

Sau khi phim Fanti ra mắt, Thảo Tâm nói cô đón nhận những ý kiến đánh giá trái chiều của khán giả bằng tâm thế thoải mái. Nữ diễn viên lắng nghe những góp ý từ khán giả để nhìn nhận khuyết điểm, hoàn thiện bản thân và trau dồi chuyên môn diễn xuất tốt hơn trong tương lai.

Fanti thuộc thể loại tâm lý giật gân, được sản xuất bởi đội ngũ đứng sau thành công của phim Tiệc trăng máu.

Tác phẩm có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Hồ Thu Anh, Võ Điền Gia Huy, nghệ sĩ Hoàng Sơn, Adrian Nguyễn...

Fanti xoay quanh câu chuyện của "hot girl mạng xã hội" Ánh Dương (Thảo Tâm). Cô sở hữu tài khoản mạng xã hội với những hình ảnh lung linh và con số người theo dõi khổng lồ, mang ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng.

Những tưởng cuộc sống chuẩn bị sang trang khi nhận được vai nữ chính đầu tay, Ánh Dương lại bị quấy nhiễu bởi một kẻ bám đuôi quái dị trên mạng xã hội. Cuộc sống của hot girl rơi vào hỗn độn từ đó.